(CLO) Hôm nay (1/3) đánh dấu vừa tròn một tháng kể từ khi quân đội đảo chính, giành quyền lực từ chính phủ do đảng NLD lãnh đạo và bắt giữ cố vấn Nhà nước San Suu Kyi cùng các quan chức cao cấp khác. Hàng trăm nghìn người dân đã xuống đường biểu tình phản đối, gây nên sự hỗn loạn tại Myanmar.
Hy vọng xây dựng một nền dân chủ vững mạnh ở Myanmar đã tan vỡ khi quân đội lật đổ chính phủ được bầu của bà Aung San Suu Kyi và đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà trong một cuộc đảo chính vào ngày 1 tháng 2, với cáo buộc gian lận tại cuộc bầu cử tháng 11/2020.
Kể từ đó, các cuộc biểu tình lớn xảy ra mỗi ngày gợi lại hình ảnh về cuộc đấu tranh lâu dài và đẫm máu cho dân chủ ở một đất nước mà quân đội trực tiếp cai trị trong hơn 5 thập kỷ. Để bám lấy quyền lực, quân đội đã sử dụng vũ lực sát thương để dập tắt một cuộc nổi dậy lớn năm 1988 và một cuộc nổi dậy khác năm 2007 do các nhà sư Phật giáo lãnh đạo. Lúc này, kịch bản cũ lại đang tái diễn ở khắp đất nước Myanmar khi đông đảo dân chúng xuống đường biểu tình cuộc đảo chính đưa đất nước trở lại sự cai trị của chính quyền quân sự.
Các nhân viên y tế đã dẫn đầu Phong trào Bất tuân dân sự, với những lời kêu gọi biểu tình bất bạo động hàng loạt đã được đáp ứng trên khắp đất nước. Ngay cả ở các thành phố nhỏ hơn, đám đông thường lên tới hàng chục nghìn người bất chấp lệnh của quân đội cấm các cuộc tụ tập đông người.
Những người đoàn kết phản đối cuộc đảo chính muốn bà Suu Kyi được thả và phục hồi quyền lực đến từ nhiều tầng lớp xã hội khác nhau. Công chức, người lao động tại các doanh nghiệp như đường sắt nhà nước; những thanh niên nhiệt huyết thuộc Thế hệ Z; thành viên của vô số nhóm dân tộc thiểu số của Myanmar.. đều xuống đường phản đối.
Khi các cuộc biểu tình ngày càng gia tăng, lực lượng an ninh cũng đã phản ứng lại, với hàng trăm vụ bắt giữ và một số người biểu tình thiệt mạng được báo cáo vào cuối tuần qua.
(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.