Mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng tại các tỉnh Bắc Trung Bộ

(CLO) Mưa lớn dồn dập kéo dài nhiều ngày qua khiến mực nước các sông lên nhanh, các nhà máy thủy điện buộc phải xả tràn gây ngập nặng ở các tỉnh Bắc miền Trung, thiệt hại nhiều về người và tài sản.
Nhà máy thủy điện Khe Bố ở Nghệ An xả lũ

Nhà máy thủy điện Khe Bố ở Nghệ An xả lũ

Tại Nghệ An, theo thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Nghệ An, để bảo đảm an toàn hồ chứa, nhiều nhà máy thủy điện xả lũ do mưa lớn.

Cụ thể: bắt đầu từ 22 giờ ngày 3/9, Nhà máy thủy điện Khe Bố (ở xã Tam Quang, huyện Tương Dương) và Nhà máy thủy điện Chi Khê (ở xã Chi Khê, huyện Con Cuông) đều tiến hành xả lũ hồ chứa, với lưu lượng xả từ 600 m3/s đến 1.800 m3/s. Kết thúc xả lũ được xác định đến khi hết ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gây ra.

Trước đó, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và sự điều tiết nước của hồ Bản Vẽ (hồ thủy điện lớn nhất tỉnh Nghệ An, thuộc huyện Tương Dương), lúc 17g35 ngày 3-9, mực nước hồ thủy điện Khe Bố đạt mức cao trình 64,5m, lưu lượng về hồ 860 m3/s và tiếp tục tăng. Hồ thủy điện Chi Khê vào lúc 10g ngày 3-9 mực nước đạt 37,93m, lưu lượng về hồ 488 m3/s.

Mưa lũ gây ngập nặng tại các địa phương

Mưa lũ gây ngập nặng tại các địa phương

Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Nghệ An cũng thông báo đến UBND các huyện: Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Đô Lương, Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên và TP Vinh cùng các Sở, ban, ngành được biết để thông báo cho chính quyền các cấp, các cơ quan đơn vị, chủ đầu tư đang thi công ở ven sông, trên sông, các chủ phương tiện vận tải thủy và toàn thể nhân dân trên địa bàn thuộc vùng hạ du Nhà máy thủy điện Khe Bố, Chi Khê biết để triển khai các công việc cần thiết, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân và Nhà nước.

Hiện, toàn tỉnh Nghệ An có 32 dự án thủy điện với công suất 1.360,95 MW. Trong đó, có 18 nhà máy thủy điện đã đi vào hoạt động. Riêng hai huyện Kỳ Sơn và Quế Phong có gần 20 dự án thủy điện. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 và áp thấp nhiệt đới, nhiều ngày qua trên địa bàn tỉnh Nghệ An mưa liên tục, có nơi mưa rất to, cộng thêm lượng nước bên nước bạn Lào đổ về nên mực nước ở các hồ thủy điện ở miền Tây Nghệ An lên cao buộc phải xả lũ. Trong khi đó, vùng hạ du nhiều ngày qua cũng mưa to. Mực nước đang ở mức cao. Việc các nhà máy thủy điện xả lũ sẽ là nguy cơ ngập úng trên diện rộng.

Hà Tĩnh hiện có 27 xã ở 4 huyện ngập lũ

Hà Tĩnh hiện có 27 xã ở 4 huyện ngập lũ

TạiHà Tĩnh, theo thông tin từ Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đến trưa ngày 4/9, hiện có 27 xã ở 4 huyện ngập lũ , 8 người đi rừng đã trú ẩn an toàn tại các lán trại  trên núi.

Liên quan 9 người dân tộc Chứt (bản Rào Tre, xã Hương Liên, Hương Khê, Hà Tĩnh) vào rừng lấy lá nón từ ngày 2/9, đến chiều qua có 1 người dân đã về (anh Hồ Văn Cương), số còn lại đang trú ẩn an toàn tại các lán trại trên núi.

Hiện nay, lũ trên sông Ngàn Sâu tại Trạm Chu Lễ đã đạt đỉnh và đang xuống chậm, đỉnh lũ đo được tại trạm là 13,22m (dưới BĐIII 0,28m) xuất hiện lúc 1 giờ ngày 4/9; tại Trạm Hòa Duyệt nước đang lên chậm; trạm Hương Trạch đang xuống; đỉnh lũ đo được tại Trạm Hương Trạch lúc 8 giờ ngày 3/9 là 22,04m. Lũ trên sông Ngàn Phố đã đạt đỉnh và đang xuống chậm; tại trạm Sơn Diệm đỉnh lũ đo được là 11,05m (dưới BĐII 0,45m) lúc 16 giờ ngày 3/9.

Empty
Người dân huyện Hương Khê, Hà Tĩnh di chuyển vật nuôi, đồ đạc trong nhà trước khi nước dâng cao

Người dân huyện Hương Khê, Hà Tĩnh di chuyển vật nuôi, đồ đạc trong nhà trước khi nước dâng cao

Nhà máy Thủy điện Hố Hô đang xả lũ với lưu lượng 385 m3/s lúc 7h sáng nay; Nhà máy Thủy điện Hương Sơn đã kết thúc xả lúc 20h tối qua (3/9); hồ chứa Bộc Nguyên bắt đầu xả tràn (từ 8h ngày 4/9) với lưu lượng 20m 3/s.

Tính đến trưa ngày 4/9, trên địa bàn huyện Hương Khê có 18 xã bị ngập cục bộ, trong đó có 6 xã bị cô lập như: Hương Giang, Phương Điền, Phương Mỹ, Hương Đô, Lộc Yên, Hương Thủy; ở huyện Hương Sơn có 6 xã bị ngập như: Sơn Tiến, Sơn Phú, Sơn Bình, Sơn Thủy, Sơn Mai, Sơn Phúc; còn tại huyện Vũ Quang có 2 xã bị ngập: Đức Giang, Đức Bồng; ở huyện Can Lộc có 1 xã bị ngập là Song Lộc.

Do ảnh hưởng của mưa lớn trong thời gian qua, đến 7h sáng nay, có 1.991 ha lúa bị ngập úng (Hương Sơn: 152 ha; Vũ Quang: 25 ha; Can Lộc: 684 ha; Cẩm Xuyên: 133 ha; Hương Khê: 900ha, Thạch Hà: 97 ha); 269,5 ha hoa màu bị ngập úng (Hương Sơn 21ha, Vũ Quang 1,5 ha, Hương Khê 175ha, Thạch Hà 72 ha). Ngoài ra, còn có 1.330 ha bưởi trên địa bàn huyện Hương Khê đã đến thời gian thu hoạch bị ảnh hưởng.

Hàng nghìn ngôi nhà ở huyện Minh Hóa (Quảng Bình) bị ngập và cô lập. Ảnh: H.T

Hàng nghìn ngôi nhà ở huyện Minh Hóa (Quảng Bình) bị ngập và cô lập. Ảnh: H.T

Tại Quảng Bình, theo thông tin từ Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình cho biết, mưa lũ đã làm 2 người chết và 2 người bị thương. Hàng nghìn hộ dân bị ngập hoặc bị lũ chia cắt. Các địa phương khẩn trương di dời dân tránh lũ quét và sạt lở đất.

Cụ thể, 2 người chết là chị Hồ Thị Chăn (SN 1986) trú ở bản Pa Chong, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa do đi xúc cá dọc suối thì bị lũ cuốn trôi, chưa tìm thấy thi thể; 1 bé trai 2 tuổi ở bến chợ phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn rơi xuống nước bị lũ cuốn trôi, hiện đã tìm được thi thể; và 1 người đàn ông ở thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa bị thương do ngã khi đang trèo lên mái Trường tiểu học số 2 thị trấn Đồng Lê đặt bao cát phòng chống áp thấp nhiệt đới; 1 người bị thương là ông Trần Văn Nam (45 tuổi, ở thôn 3 Thiết Sơn, xã Thạch Hóa), bị ngã khi dọn đồ tránh lũ phải khâu 8 mũi ở cẳng chân.

Theo chính quyền UBND huyện Tuyên Hóa, đỉnh lũ trên sông Gianh tại trạm Đồng Tâm lúc 14 giờ ngày 4/9 là 13,01m (trên mức báo động II: 0,01m), tại trạm Mai Hóa lúc 13 giờ cùng ngày là 5,64m (trên mức báo động II 0,64m). Hiện nay nước trên sông Gianh vẫn đang lên.

Tại huyện Minh Hóa, tính đến 15 gờ chiều nay 4/9, xã Minh Hóa có 48/946 nhà bị ngập, xã Tân Hóa có 512/697 nhà bị ngập, xã Thượng Hóa có 47/800 nhà bị ngập; xã Xuân Hóa có 2 nhà nguy cơ sạt lở, có 2 thôn bị cô lập; xã Hồng Hóa có 1 nhà bị ngập và 2 thôn bị cô lập; xã Quy Hóa có 2 nhà bị ngập.

Trong đợt mưa kéo dài này, huyện Lệ Thủy cũng có 450 nhà bị ngập dưới 1m.

Nước lũ chảy xiết tại các cầu tràn ở huyện Minh Hóa, Quảng Bình

Nước lũ chảy xiết tại các cầu tràn ở huyện Minh Hóa, Quảng Bình

Quốc lộ 15C đoạn qua cầu tràn Khe Nung xã thuộc Thanh Hóa, cầu tràn và đường vào xã Thanh Thạch, cầu Thanh Châu thuộc xã Châu Hóa, đường từ xã Cao Quảng đi xã Quảng Sơn… bị ngập, chia cắt; đường từ xã Châu Hóa đi xã Cao Quảng bị sạt lở nhiều đoạn.

60/70 trường mầm non, tiểu học, THCS tại huyện Tuyên Hóa với 15.246/17.581 học sinh phải nghỉ học.

UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các ngành, địa phương bám cơ sở để chủ động phòng, chống mưa lũ theo phương châm “4 tại chỗ”; lực lượng vũ trang trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào bám, nắm địa bàn để có biện pháp hỗ trợ nhân dân di dời ra khỏi các vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở, vùng ngập sâu để bảo đảm tính mạng cho người dân.

Trần Phong

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: