Tuy nhiên, phía Tehran đã ngay lập tức lên tiếng bác bỏ tuyên bố trên, khiến căng thẳng tại khu vực tiếp tục leo thang dù các nỗ lực ngoại giao đang được tiến hành.
Thông báo của CENTCOM được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết Washington đã bắt đầu quá trình "dọn dẹp" eo biển chiến lược, nơi luân chuyển 1/5 lượng dầu khí của toàn thế giới.
Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy CENTCOM, khẳng định: "Hôm nay, chúng tôi đã bắt đầu quá trình thiết lập một lối đi mới và chúng tôi sẽ sớm chia sẻ lộ trình an toàn này với ngành hàng hải để khuyến khích dòng chảy thương mại tự do".
Các tàu khu trục mang tên lửa điều khiển tham gia vào hoạt động này bao gồm USS Frank E. Petersen và USS Michael Murphy. CENTCOM cũng cho biết thêm rằng các lực lượng bổ sung của Mỹ, bao gồm cả các thiết bị lặn không người lái, có thể sẽ tham gia vào nỗ lực này trong những ngày tới để tăng cường khả năng rà phá mìn dưới nước.
Trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ khẳng định Iran đang "THẤT BẠI THẢM HẠI!" trong cuộc xung đột, nhưng thừa nhận thủy lôi của Iran vẫn là một mối đe dọa khi nhận định: "Thứ duy nhất họ có là mối đe dọa rằng một con tàu có thể 'đâm' phải một trong những quả thủy lôi của họ".
Phản ứng trước những thông tin từ phía Washington, người phát ngôn quân đội Iran, ông Ebrahim Zolfaghari, phát biểu trên truyền hình nhà nước rằng Iran "kiên quyết bác bỏ" việc các tàu Mỹ tiến vào eo biển. Ông khẳng định rõ quan điểm của Tehran: "Quyền chủ động cho việc di chuyển của bất kỳ con tàu nào thuộc về lực lượng vũ trang của Cộng hòa Hồi giáo Iran".
Tuyến hàng hải huyết mạch này đã bị Tehran phong tỏa gần như hoàn toàn kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu các đợt không kích vào Iran từ ngày 28/2. Mặc dù việc mở lại eo biển là một điều kiện then chốt trong thỏa thuận ngừng bắn mong manh được thiết lập vào đầu tuần này, nhưng thực tế trên thực địa vẫn đang rất phức tạp.