(CLO) Nước Mỹ đánh dấu kỷ niệm 20 năm ngày 11/9 vào thứ Bảy bằng các nghi lễ long trọng, trong bối cảnh nỗi đau đang bị khoét thêm bởi tình trạng hỗn loạn gần đây của cuộc rút quân khỏi Afghanistan và sự trở lại nắm quyền của Taliban.
Những lễ tưởng niệm của các nạn của vụ khủng bố ngày 11/9 sẽ diễn ra tại mỗi địa điểm trong số ba địa điểm xảy ra vụ tấn công, nơi 19 tên không tặc Al-Qaeda chủ yếu đến từ Ả Rập Xê-út, đã cướp máy bay đánh thẳng vào trái tim văn hóa, tài chính và chính trị của Mỹ và làm thay đổi thế giới mãi mãi.
Tại đài tượng niệm Ground Zero (vùng đất số không) của New York, nơi có hai hồ nước hiện tại là vị trí mà Tòa tháp đôi từng đứng, những người thân sẽ đọc tên của gần 3.000 người thiệt mạng, trong một buổi lễ kéo dài 4 giờ đồng hồ bắt đầu từ 8h30 sáng ngày 11/9 (12h30 GMT).
Sáu khoảnh khắc im lặng sẽ được cử hành, tương ứng với thời điểm hai tòa tháp của Trung tâm Thương mại Thế giới bị va đập và rơi xuống, và khoảnh khắc Lầu Năm Góc bị tấn công cũng như Chuyến bay 93 bị rơi.
Monica Iken-Murphy, người đã mất người chồng 37 tuổi Michael Iken ở Trung tâm Thương mại Thế giới, nói rằng đây sẽ là một ngày kỷ niệm "cao cả" đối với nhiều người Mỹ.
Nhưng với cô, cũng như bao người sống sót khác, nỗi đau chưa bao giờ nguôi ngoai. "Tôi cảm thấy như nó vừa xảy ra", cô nói với AFP.
Cả một thế hệ Mỹ đã trưởng thành kể từ sáng ngày 11 tháng 9 năm 2001.
Trong lúc đó, người sáng lập Al-Qaeda, Osama bin Laden đã bị truy lùng và giết chết. Một tòa nhà cao chót vót trên bầu trời mới đã mọc lên trên Manhattan, thay thế cho Tòa tháp đôi. Và chưa đầy hai tuần trước, những người lính Mỹ cuối cùng đã bay từ sân bay Kabul, kết thúc cái gọi là "cuộc chiến mãi mãi".
Tuy nhiên, Taliban từng che chở cho bin Laden đang trở lại cai trị Afghanistan, khiến quân đội Mỹ hùng mạnh tiếp tục đau đầu. Tại Vịnh Guantanamo, bị cáo chủ mưu vụ 11/9 Khalid Sheikh Mohammed và 4 người đàn ông khác tiếp tục chờ xét xử, 9 năm sau khi cáo buộc được đưa ra.
Ngay cả câu chuyện đầy đủ về cách cuộc tấn công xảy ra vẫn còn là bí mật. Chỉ tuần trước, Tổng thống Biden mới ra lệnh tiết lộ các tài liệu mật từ cuộc điều tra của FBI trong sáu tháng tới.
'Tôn vinh và tưởng nhớ'
Tại Ground Zero, khoảng 2.753 người, từ khắp nơi trên thế giới, đã thiệt mạng trong các vụ nổ ban đầu, chết do nhảy ra khỏi tòa nhà hoặc đơn giản là biến mất trong địa ngục của những tòa tháp sụp đổ.
Tại Lầu Năm Góc, một chiếc máy bay đã đâm thủng một lỗ rực lửa bên hông trung tâm quân sự của siêu cường Mỹ, khiến 184 người trên máy bay và trên mặt đất thiệt mạng.
Và ở Shanksville, Pennsylvania, vụ không tặc thứ ba đã đâm xuống một cánh đồng sau khi các hành khách chống trả, khiến chiếc máy bay số 93 của United Airlines bị rơi trước khi đạt được mục tiêu dự định - có thể là tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ ở Washington.
Tổng thống Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden sẽ dừng chân tại mỗi địa điểm này vào thứ Bảy (11/9) để "vinh danh và tưởng nhớ những sinh mạng đã mất", Nhà Trắng cho biết.
Tổng thống đã lên kế hoạch cho đây là một ngày quan trọng trong nhiệm kỳ tổng thống gần tám tháng của mình.
Đối với những người thân của nạn nhân, lễ kỷ niệm, như mọi khi, là để lưu giữ ký ức về những người thân yêu của họ.
"Nó giống như Trân Châu Cảng", Frank Siller, người có anh trai lính cứu hỏa Stephen đã chết tại Trung tâm Thương mại Thế giới, nói.
"Những người không còn sống không có cảm giác giống như những người còn sống. Nhưng Mỹ chưa bao giờ quên Trân Châu Cảng và Mỹ sẽ không bao giờ quên về vụ 11/9".
(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.
(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.
(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.
(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.