(CLO) Myanmar đã trả tự do cho hơn 2.000 người bị bắt giữ hôm thứ Tư (30/6), trong số đó có các nhà báo và những người khác mà quân đội cầm quyền cho biết đã bị giam giữ với cáo buộc kích động tham gia các cuộc biểu tình.
Người phát ngôn quân đội Zaw Min Tun cho biết hầu hết những người được trả tự do đã bị buộc tội kích động tham gia biểu tình.
"Tổng cộng 2.296 người đã được thả. Họ đã tham gia các cuộc biểu tình nhưng không tham gia vào các vai chính. Họ không tham gia vào các hành vi bạo lực", ông nói với trang mới Irrawaddy.
Irrawaddy cũng cho biết sáu nhà báo đã được trả tự do hoàn toàn. Cổng thông tin Myanmar Now tiết lộ, phóng viên Kay Zon Nway của họ đã được trả tự do sau 124 ngày bị buộc tội kích động.
Trước đó, trưởng nhà tù Insein ở Yangon, Zaw Zaw, nói rằng khoảng 700 người sẽ được trả tự do mà không đưa ra lý do. Đài truyền hình MRTV do nhà nước điều hành cũng không đề cập đến việc thả tự do cho các tù nhân trong bản tin tối của mình.
Quân đội Myanmar đã phải vật lộn để áp đặt trật tự kể từ khi nắm quyền, khi các cuộc biểu tình diễn ra hàng ngày trên toàn quốc và các cuộc đình công làm tê liệt nền kinh tế.
Các cuộc nổi dậy của sắc tộc bao vây Myanmar trong nhiều thập kỷ cũng bùng phát trở lại và dân thường tức giận trước làn sóng bắt giữ đã cầm vũ khí chống lại lực lượng an ninh.
Ngoài ra, cộng động quốc tế cũng gây áp lực mạnh mẽ để chính quyền quân sự phải thải tự do cho các tù nhân chính trị và lên án việc tiếp quản quân sự. Hiệp hội ASEAN đã đối thoại với chính quyền quân sự ở Myanmar hồi tháng 4 để tìm kiếm chấm dứt bạo lực và trả tự do cho những người bị bắt giữ.
Theo AAPP, hơn 5.200 người đang bị giam giữ và 883 người đã thiệt mạng kể từ khi cuộc đảo chính xảy ra ngày 1/2.
Hôm thứ Ba (29/6), kênh truyền hình Myawaddy do quân đội điều hành cho biết nhà chức trách đã bỏ cáo buộc chống lại 24 người nổi tiếng trong danh sách truy nã theo luật chống kích động.
Salai Za Uk Ling thuộc Tổ chức Nhân quyền Chin, một nhóm đến từ bang Chin, một trung tâm phản đối cuộc đảo chính quân sự, cho rằng việc phóng thích là "khá vô nghĩa" và nhằm xoa dịu cộng đồng quốc tế.
Ông cho biết mọi người vẫn bị bắt hàng ngày ở bang Chin và các nơi khác ở Myanmar. "Chúng tôi sẽ đối mặt với vấn đề tương tự cho đến khi họ dừng các vụ bắt giữ trái pháp luật", ông nói thêm. "Mọi người sẽ không cảm thấy an toàn khi ở trong nhà của họ".
Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị (AAPP), một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Thái Lan, cho biết việc thả tự do hàng loạt được thực hiện để tạo ấn tượng rằng cuộc trấn áp của quân đội đã giảm bớt.
(CLO) Các nhà khoa học Trung Quốc cho biết đã phân lập được thành phần chống lão hóa trong máu của chuột non, giúp con chuột trong nghiên cứu của họ sống tới 1.266 ngày, tương đương với 120 - 130 tuổi ở con người.
(CLO) Một quan chức hàng đầu của Liên Hợp Quốc cho biết hôm thứ Sáu rằng miền bắc Gaza hiện đang chìm trong “nạn đói toàn diện” sau hơn 6 tháng chiến tranh.
(CLO) Một đợt nắng nóng kỷ lục đang hoành hành tại nhiều khu vực ở châu Á, khiến nhu cầu về các giải pháp làm mát, bao gồm cả máy điều hòa không khí tăng cao.
(CLO) Khi quá trình đàm phán về lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas còn chưa có tín hiệu lạc quan nào, thì một mối đe dọa lâu dài, thầm lặng hơn đã bắt đầu làm tình trạng tồi tệ hơn đối với những người Palestine vốn đang khốn cùng vì chiến tranh. Đó là nắng nóng!
(CLO) Chính quyền Mexico đã tìm thấy 3 thi thể ở bang Baja California, nơi 1 khách du lịch người Mỹ và 2 người Úc được báo cáo mất tích trước đó, theo các nguồn tin từ cuộc điều tra cho biết.