(CLO) Nền kinh tế Myanmar được dự báo sẽ thu hẹp 18% do phải vật lộn với Covid-19 và tình hình chính trị hỗn loạn do cuộc đảo chính gây ra. Điều này đe dọa hàng triệu người dân phải chịu nghèo đói, mất việc làm.
Mọi thứ đều bất ổn
Chương trình Lương thực Thế giới của LHQ (WFP) hôm qua (6/8) vừa cảnh báo có thể không có đủ tài chính trong 6 tháng tới để giúp hàng triệu người ở Myanmar đang đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực trong bối cảnh làn sóng nhiễm Covid-19 mới và chính trị bất ổn ở quốc gia Đông Nam Á này.
WFP cho biết trong một tuyên bố rằng họ cần 86 triệu USD để giúp chống lại nạn đói ở đất nước đang hàng giờ chống chọi với tình trạng nhiễm Covid-19 gia tăng và đã rơi vào hỗn loạn kể từ khi quân đội lật đổ Chính phủ dân cử do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo vào ngày 1/2.
"Chúng tôi đã chứng kiến nạn đói ngày càng lan rộng ở Myanmar", Giám đốc WFP Myanmar, ông Stephen Anderson cho biết trong tuyên bố.
Tổ chức nhân đạo lớn nhất thế giới ước tính rằng 6,3 triệu người ở Myanmar có thể đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực trong 6 tháng tới, tăng nhiều lần so với con số 2,8 triệu người trước khi quân đội tiếp quản hồi tháng 2.
Ông Anderson nói thêm: “Điều cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi là có thể tiếp cận tất cả những người cần và nhận được nguồn tài trợ cần thiết để hỗ trợ nhân đạo cho họ.
Một thập kỷ trước, quốc gia Đông Nam Á này được coi là một thị trường biên giới đầy hứa hẹn. Quân đội nước này bắt đầu nới lỏng sự kìm kẹp, nền kinh tế mở cửa với thế giới bên ngoài lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ và Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi được bầu một cách dân chủ.
Nhưng các nhà quan sát tin rằng cuộc đảo chính ngày 1/2 sau chiến thắng bầu cử vang dội thứ hai cho đảng của bà Suu Kyi đã quay ngược mọi thứ, xóa sạch những thành quả mong manh.
Hiện nay, Covid-19 đang hoành hành tại thời điểm mà nhiều nhân viên y tế từ chối làm việc cho chính phủ, gây khó khăn cho một quốc gia có ít năng lực để tiêm chủng cho người dân hoặc chữa bệnh cho người bệnh.
Sự tuyệt vọng về nguồn cung oxy cho người nhiễm bệnh và lời kể về những người chết trong nhà mà không có bất kỳ sự hỗ trợ y tế nào đã thống trị các phương tiện truyền thông xã hội của Myanmar trong những tuần gần đây. Việc đóng cửa biên giới với Thái Lan và Trung Quốc càng khiến tình trạng thiếu thiết bị y tế và thiết bị bảo vệ cá nhân trầm trọng hơn.
Hơn nữa, khi Covid-19 tiếp tục lây lan, nền kinh tế nước này còn cắt giảm việc làm.
Tương lai ảm đạm
Công ty viễn thông khổng lồ của Na Uy, Telenor đã buộc phải sửa khoản đầu tư 750 triệu USD vào Myanmar về con số 0 vì lo ngại về an ninh cho nhân viên của mình và tình trạng mất điện liên lạc ngày càng gia tăng của quốc gia do chính quyền áp đặt.
Việc các doanh nghiệp nước ngoài rút lui có thể báo hiệu nhiều rắc rối hơn đối với công chúng Myanmar, những người đang lo lắng vì tình trạng thiếu lương thực, giá cả tăng vọt và nội tệ mất giá.
Nhiều trường học các cấp và học viện, đại học vẫn đóng cửa trong khi một số người trẻ tuổi đang trốn không nhập ngũ, đang từ chối hoặc không thể đi làm việc. Đáng lo ngại rằng, các nhà phân tích cảnh báo sẽ không có giải pháp dễ dàng nào cho những rắc rối kinh tế của Myanmar.
(CLO) Ngày 24/4, Nga đã bác bỏ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Mỹ soạn thảo kêu gọi các quốc gia ngăn chặn chạy đua vũ trang ngoài không gian. Động thái này cho thấy căng thẳng giữa hai cường quốc đã lan ra ngoài không gian.
(CLO) Theo một báo cáo công bố hôm thứ Năm (25/4) của chi nhánh Châu Âu thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc sử dụng rộng rãi rượu và thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên là “đáng báo động”.
(CLO) NASA và Nokia đã hợp tác lắp đặt mạng di động trên Mặt trăng nhằm chuẩn bị cho sự hiện diện lâu dài của con người trên các hành tinh ngoài Trái đất.
(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.