“Các nhà điều tra của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã buộc tội Gershkovich tội gián điệp vì lợi ích của đất nước anh ta”, hãng thông tấn nhà nước TASS của Nga cho biết.
Nhà báo Evan Gershkovich được dẫn giải ra xe của cảnh sát. Ảnh: TASS
Sau khi trích dẫn một nguồn thực thi pháp luật, TASS cũng cho biết thêm rằng nhà báo Gershkovich “dứt khoát phủ nhận mọi cáo buộc và tuyên bố rằng anh ta đang tham gia vào các hoạt động báo chí ở Nga”.
Vụ án đã được giới chức Nga phân loại là bí mật. Việc Gershkovich bị bắt diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Nga và Mỹ xuống dưới mức rất thấp bởi những vấn đề liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine.
Nhà chức trách Nga đã bắt giữ Gershkovich, 31 tuổi, tại Yekaterinburg, thành phố lớn thứ tư của Nga, vào ngày 29 tháng 3. Anh là phóng viên Mỹ đầu tiên kể từ sau Chiến tranh Lạnh bị giam giữ vì cáo buộc làm gián điệp.
FSB đặc biệt cáo buộc Gershkovich cố gắng lấy thông tin mật về một nhà máy sản xuất vũ khí của Nga. Gershkovich, phóng viên làm việc cho AFP ở Nga trước khi làm việc cho Wall Street Journal (WSJ), đã phủ nhận các cáo buộc.
Trong cuộc gặp với Đại sứ Mỹ Lynne T. Tracy tại Moscow hôm thứ Năm vừa rồi, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nhấn mạnh "tính chất nghiêm trọng của các cáo buộc" chống lại Gershkovich.
Tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Nga cho biết Gershkovich “đã bị bắt quả tang khi đang cố lấy thông tin bí mật, sử dụng tư cách báo chí của mình để che đậy cho các hành động bất hợp pháp”.
Các luật sư đại diện cho Gershkovich đã gặp nhà báo này lần đầu tiên vào thứ Ba vừa rồi kể từ khi anh bị giam giữ, theo Tổng biên tập Emma Tucker của Wall Street Journal cho biết. Bà nói thêm rằng: "Gershkovich có sức khỏe tốt... và chúng tôi tiếp tục kêu gọi trả tự do cho anh ấy”.
Hoàng Anh (theo TASS, AFP, WSJ)