Trong trailer “Chuyện ma gần nhà” được nhà sản xuất hé lộ, nghệ sĩ Mạc Can xuất hiện với tạo hình chú hề già mang nhiều nét ghê rợn. Gương mặt đặc biệt và đầy bí ẩn của ông đã được thể hiện gây ám ảnh giữa khung cảnh tối lờ mờ, ánh đèn đỏ leo lét và những góc máy khác thường.
Được biết, ở tuổi 76, nghệ sĩ Mạc Can mắc nhiều bệnh tuổi già nên đi lại rất khó khăn. Tuy đau yếu, ông vẫn hết mình với nghệ thuật. Hỏi ông đóng phim có vất vả không, nam nghệ sĩ cười hiền đáp: "Lần đầu được đóng phim kinh dị nên tôi thích lắm. Siêng năng lắm, tối tôi đâu có ngủ mà còn mơ tưởng tới vai mình đóng. Đầu tư cho phim tới mức nhổ luôn hai cái răng, khi nào phim được giải thưởng thì mình gắn lại".
Trên phim trường, nghệ sĩ Mạc Can được ưu tiên hàng đầu. Ông có nhân viên cõng khi di chuyển, có diễn viên đóng thế những phân cảnh đi lại nhiều, được sắp xếp chỗ nghỉ thoải mái nhất, có bác sĩ túc trực và chuẩn bị chế độ ăn riêng. Dù làm việc trong thời tiết nắng nóng, ông không than mệt, ngược lại còn động viên ngược tinh thần đoàn làm phim.
Bộ phim được lấy cảm hứng từ những truyền thuyết đô thị và các câu chuyện ma được đồn thổi trong dân gian. Phim mang màu sắc u ám, quỷ dị với chất liệu từ cuộc sống đời thường. Văn hóa, tín ngưỡng, phong tục tập quán của người Việt Nam sẽ là điểm nhấn trong tác phẩm.