Được biết, trong thời gian ở bệnh viện Quân y 175 (TP HCM), nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn đã bắt đầu luyện thổi kèn trở lại, mong sớm được trở lại sân khấu. Vợ ông, bà Kiều Đàm Linh từng chia sẻ: "Tinh thần của anh ấy rất tốt và ý chí kiên cường nên sức khỏe hồi phục nhanh".
Sau nhiều tháng điều trị, dù chưa thể đi lại được nhưng nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn khẳng định: “Dù chưa đi được nhưng tôi vẫn chơi nhạc bình thường". Hiện nay, ông vẫn có thể trở lại làm việc, sáng tạo nhưng mọi thứ bây giờ chậm đi nhiều so với trước, cường độ làm việc cũng ít đi.
Được biết, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn đang ấp ủ mở một dự án trung tâm nhạc đương đại và kết nối tất cả môi trường giáo dục ở nước ngoài để cấp chứng chỉ cho học viên.
Nhắc đến con gái, ông tâm sự: "An Trần là dự án lớn nhất của đời tôi. Nay cháu đã sẵn sàng cho một hành trình nghệ thuật kỳ thú, để trở thành một nghệ sĩ đích thực". Kể từ 2014, An Trần song hành cùng bố trên nhiều sân khấu lớn nhỏ trong nước và quốc tế, biểu diễn cùng ban nhạc Saigon Big Band do nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn sáng lập.
Trước đó, Trần Mạnh Tuấn bị xuất huyết não dẫn đến đau đầu dữ dội khi đang làm việc tại nhà riêng vào tối 17/8. Vợ ông phát hiện kịp thời và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 175 TP.HCM. Thông tin nghệ sĩ bị đột quỵ nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả và giới nghệ sĩ. Suốt thời gian điều trị, đã có rất nhiều lời chúc sức khỏe từ khắp nơi gửi về cho gia đình nghệ sĩ.