Hàng nghìn người biểu tình đã xông vào nhà và văn phòng của Tổng thống Gotabaya Rajapaksa cũng như dinh thự chính thức của thủ tướng hôm thứ Bảy vừa rồi, khi các cuộc biểu tình nổ ra do cuộc khủng hoảng kinh tế tàn khốc bùng phát thành bạo lực.
Người dân tràn vào các cơ quan, chính quyền. Ảnh: Reuters
Rajapaksa sẽ từ chức vào ngày 13 tháng 7, trong khi Thủ tướng Ranil Wickremesinghe cũng cho biết ông sẽ từ chức để cho phép một chính phủ lâm thời của tất cả các đảng tiếp quản, theo người phát biểu của quốc hội.
"Tổng thống phải từ chức, thủ tướng phải từ chức và chính phủ phải ra đi", nhà viết kịch Ruwanthie de Chickera nói trong một cuộc họp báo tại địa điểm biểu tình chính ở Colombo.
Cùng với các nhà lãnh đạo khác đang điều phối phong trào chống lại chính phủ, bà nói rằng đám đông sẽ không di chuyển ra khỏi dinh thự chính thức của tổng thống và thủ tướng cho đến lúc đó.
Mặc dù sự bình tĩnh đã trở lại trên các đường phố ở Colombo vào ngày Chủ nhật, suốt cả ngày, những người Sri Lanka tò mò đi lang thang khắp dinh tổng thống. Các thành viên của lực lượng an ninh, một số với súng trường, đứng bên ngoài khu nhà nhưng không ngăn cản mọi người đi vào.
“Tôi chưa bao giờ thấy nơi nào như thế này trong đời”, người bán khăn tay 61 tuổi B.M. Chandrawathi, đi cùng với con gái và cháu của bà, nói với Reuters khi bà thử một chiếc ghế sofa sang trọng trong phòng ngủ ở tầng một.
"Họ tận hưởng cuộc sống siêu sang trong khi chúng tôi phải chịu đựng... Tôi muốn các con và cháu của mình nhìn thấy lối sống xa hoa mà họ đang tận hưởng", bà cho biết.
Gần đó, một nhóm nam thanh niên nằm dài trên chiếc giường và những người khác chen lấn nhau trên chiếc máy chạy bộ được đặt trước cửa sổ lớn nhìn ra bãi cỏ được cắt tỉa cẩn thận.
Khủng hoảng kinh tế
Sự hỗn loạn chính trị có thể làm phức tạp thêm nỗ lực kéo Sri Lanka thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong bảy thập kỷ, bị kích hoạt bởi tình trạng thiếu ngoại tệ trầm trọng khiến nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu như nhiên liệu, thực phẩm và thuốc men bị đình trệ.
Cuộc khủng hoảng tài chính nổ ra sau khi đại dịch COVID-19 ảnh hưởng đến nền kinh tế phụ thuộc vào du lịch và cắt giảm lượng kiều hối từ những người lao động ở nước ngoài.
Người dân sẽ không rời đi cho đến khi Tổng thống và Thủ tướng từ chức. Ảnh: Reuters
Khủng hoảng lên cao khi nợ chính phủ lớn và ngày càng tăng, giá dầu tăng và lệnh cấm nhập khẩu phân bón hóa học kéo dài 7 tháng vào năm ngoái đã tàn phá nền nông nghiệp.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết bất kỳ chính phủ nào cầm quyền sẽ phải "làm việc nhanh chóng để cố gắng xác định và thực hiện các giải pháp mang lại triển vọng ổn định kinh tế lâu dài, giải quyết sự bất mãn của người dân Sri Lanka, vốn rất mạnh mẽ và có thể 'chạm' thấy được".
Ông nói tại một cuộc họp báo ở Bangkok: “Chúng tôi sẽ thúc giục quốc hội Sri Lanka tiếp cận vấn đề này với cam kết vì sự cải thiện của đất nước, chứ không phải bất kỳ một đảng chính trị nào”.
Ấn Độ, nước láng giềng khổng lồ của Sri Lanka, nước đã hỗ trợ khoảng 3,8 tỷ USD trong cuộc khủng hoảng, cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ các sự kiện.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), đã đàm phán với chính phủ để có được khoản cứu trợ 3 tỷ USD, cũng cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ các sự kiện.
"Chúng tôi hy vọng một giải pháp cho tình hình hiện tại sẽ cho phép nối lại đối thoại của chúng tôi về một chương trình do IMF hỗ trợ", IMF cho biết trong một tuyên bố.
Rajapaksa đã không xuất hiện trước công chúng kể từ hôm thứ Sáu và cũng không trực tiếp nói bất cứ điều gì về việc từ chức. Văn phòng của Wickremesinghe cho biết ông ta cũng sẽ nghỉ việc, mặc dù cả ông ta và Rajapaksa đều không thể liên lạc được.
Chủ tịch Quốc hội Mahinda Yapa Abeywardena hôm thứ Bảy cho biết quyết định từ chức của ông Rajapaksa được đưa ra "nhằm đảm bảo một sự bàn giao quyền lực một cách hòa bình".
Sự thất vọng với cuộc khủng hoảng kinh tế đã bùng lên vào thứ Bảy khi một đám đông lớn người biểu tình đã vượt qua các vệ sĩ có vũ trang vào dinh tổng thống và chiếm lấy nó.
Cả Rajapaksa và Wickremesinghe đều không ở trong dinh thự của họ khi các tòa nhà bị tấn công.
Một quan chức bệnh viện cho biết khoảng 45 người bị thương đã được đưa vào bệnh viện chính hôm thứ Bảy, nhưng không có báo cáo nào về trường hợp tử vong trong các cuộc tiếp quản ôn hòa.
Mai Anh (theo Reuters)