Người công nhân trao gửi những yêu thương thầm lặng

(CLO) Là tổ trưởng phụ trách Tổ thao tác lưu động trạm 110kV Phù Yên, có bề dày thành tích về chuyên môn, với những kinh nghiệm đã tích lũy trong suốt 20 năm, anh Duy Thân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi, chủ động tự đào tạo, ứng dụng KHCN vào công tác quản lý vận hành.

Vào mỗi sáng sớm thứ 7 hàng tuần, sau khi hoàn thành ca trực đêm, thực hiện giao ca và nhắc nhở anh em trong tổ các lưu ý về thiết bị điện trong trạm biến áp, anh Duy Thân lặng lẽ trở về nhà và vào bếp phụ bà xã chuẩn bị nguyên liệu, nấu một nồi cháo dinh dưỡng thơm lừng trong tiết trời mùa đông còn tờ mờ hơi sương dưới ánh điện buổi sớm. Cũng có ngày không trùng ca trực, anh Thân tự tay nấu trọn vẹn nồi cháo, để rồi chỉ chờ có tiếng xe, tiếng gọi của mấy anh em thân thiết trong xóm: “Anh Thân ơi, cháo xong chưa anh em mình đi phát thôi nhỉ?”. Khi đó, anh nhanh nhẹn cùng anh em đưa các thùng cháo lên xe để kịp giờ phát cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại điểm hoạt động thiện nguyện Bệnh viện Đa khoa huyện Phù Yên (Sơn La). 

nguoi cong nhan trao gui nhung yeu thuong tham lang hinh 1

Hoạt động phát cháo miễn phí của anh Duy Thân

Anh nhớ có hôm đi trực về vừa đến nơi, đoàn đã nhộn nhịp phát cháo, mặc dù vừa kết thúc ca trực nhưng anh vẫn tươi cười và nhiệt tình đón các bệnh nhân cho đến khi phát hết các suất cháo. Được biết cơ duyên đến với anh như một sự ngẫu nhiên khi anh xin điều chuyển công tác về Tổ thao tác lưu động trạm 110kV Phù Yên.

Ngoài những giờ trực trạm và sinh hoạt với anh em trong Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế Sơn La (trước đây là chi nhánh Lưới điện cao thế Sơn La), anh Duy Thân được tiếp xúc với người dân địa phương. Sau đó hưởng ứng lời kêu gọi của lãnh đạo bệnh viện Đa khoa huyện Phù Yên về nhiều hoàn cảnh đến thăm khám, chữa bệnh nhưng người dân không đủ kinh phí để trang trải. Anh Thân cùng một số bạn bè đã kết nối, thực hiện quyên góp, nấu cháo dinh dưỡng, sau đó phát cháo miễn phí tại bệnh viện với mong muốn giúp đỡ phần nào những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn anh sống và làm việc. Tính đến thời điểm hiện tại anh Duy Thân cùng bạn bè đã nấu được hơn 35 nồi cháo, mỗi sáng thứ 7 đều đặn phát miễn phí 270 suất cháo cho bệnh nhân và người nhà thăm khám tại bệnh viện Đa khoa huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

nguoi cong nhan trao gui nhung yeu thuong tham lang hinh 2
nguoi cong nhan trao gui nhung yeu thuong tham lang hinh 3

Anh Duy Thân cùng bạn bè quyên góp, tích lũy kinh phí từ các nhà hảo tâm và thực hiện hoạt động thiện nguyện tặng quà bằng hiện vật, quần áo, chăn ấm... cho người dân có hoàn cảnh khó khăn và tại các điểm trường học thiếu cơ sở vật chất nhân dịp lễ, tết.

Anh tên đầy đủ là Bùi Duy Thân - Công nhân quản lý vận hành trạm biến áp 110kV, Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế Sơn La, Công ty Điện lực Sơn La. Sau khi tốt nghiệp trường Trung cấp điện tại Hà Nội, anh Duy Thân đã nộp đơn xin tuyển dụng vào Công ty Điện lực Sơn La và lập nghiệp trên mảnh đất thuộc vùng Tây Bắc Tổ quốc.

Anh bùi ngùi chia sẻ: “Nếu có ai đó hỏi tôi yêu điều gì nhất trên miền núi Sơn La nhiều nắng gió, đó là chén rượu nồng ấm vào mùa đông giá lạnh, là ánh mắt thân tình và từng cái bắt tay lan tỏa yêu thương của đồng nghiệp, khách hàng và người dân địa phương nơi tôi đi qua”.

Là tổ trưởng phụ trách Tổ thao tác lưu động trạm 110kV Phù Yên, có bề dày thành tích về chuyên môn, với những kinh nghiệm đã tích lũy trong suốt 20 năm thực hiện nhiệm vụ quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp 110kV, anh Duy Thân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, ham học hỏi và chủ động tự đào tạo, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý vận hành để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc. Với công cuộc chuyển đổi số hiện nay thì bản thân anh cũng đang dịch chuyển tư duy và cách làm việc sao cho đạt hiệu quả và năng suất lao động cao nhất. 

Anh Phạm Tân Tiến – Đội trưởng Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế Sơn La cho biết: “Công ty Điện lực Sơn La đang quản lý hơn 550km đường dây cao thế và 6 trạm biến áp 110kV, khối lượng đường dây lớn và trải dài, đi qua nhiều khu vực đồi núi. Trong vai trò là người chỉ huy trực tiếp tại trạm 110kV Phù Yên, anh Thân nắm chắc kiến thức về thiết bị và hệ thống vận hành của trạm để hướng dẫn, nhắc nhở và theo dõi, kiểm tra công việc ca kíp của anh em trong trạm.

Đồng thời, anh luôn sẵn sàng tâm thế chủ động trong mọi tình huống, nắm bắt tình hình để trao đổi với Trung tâm điều khiển xa Sơn La, thống nhất đưa ra phương án giải pháp xử lý sự cố và kịp thời báo cáo lên các cấp lãnh đạo để đảm bảo lưới điện vận hành ổn định, an toàn và tăng độ tin cậy cung cấp điện”

nguoi cong nhan trao gui nhung yeu thuong tham lang hinh 4

Anh Duy Thân trong công việc thường nhật tại tổ thao tác lưu động 110kV Phù Yên

 Anh Thân cho biết, ngoài nỗ lực trong công tác, anh vẫn dành thời gian sau các ca trực để triển khai hoạt động thiện nguyện hàng tuần, bà xã và các con đều ủng hộ nhiệt tình. Sâu thẳm trong trái tim anh và chị Nguyễn Thị Hương - bà xã của anh, hai anh chị thấu hiểu những hoàn cảnh thiếu ăn, thiếu mặc và đặc biệt còn nuôi con nhỏ là vất vả đến nhường nào. Bởi trước khi có một căn nhà là nơi tổ ấm đoàn viên của cả gia đình, anh và chị sau khi đến với nhau đã trải qua 11 năm sống trong khu nhà tập thể của trạm 110kV Phù Yên tại Bản Bùa Thượng, xã Tường Phù, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. 

Trước đây, biết đến anh Duy Thân bởi anh đã từng là Chủ tịch công đoàn của Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế Sơn La, anh luôn nhiệt tình, tâm huyết với các phong trào, hoạt động của Công ty Điện lực Sơn La. Đến nay, có dịp trao đổi thêm với anh vào một ngày cuối năm bộn bề nhiều công việc, mới biết sau những cống hiến và nỗ lực trong đơn vị, anh Thân đã lặng lẽ trao đi những nụ cười, sự động viên từ tinh thần, từ bát cháo ấm đến những món quà có giá trị đến với những mảnh đời vất vả và khó khăn.

Chúng tôi gọi tên những hành động ý nghĩa đó của anh Thân là những “yêu thương thầm lặng” nhưng đã đến được trái tim của người dân và những khách hàng thân thiết của Công ty Điện lực Sơn La và ngành Điện. 

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: