(CLO) Với nhà báo Phạm Tiến Dũng, nhiếp ảnh không chỉ lưu giữ cái đẹp; không chỉ là chứng nhân của lịch sử mà nó còn có sức gợi mở, dẫn dắt. Tinh thần ấy được thể hiện rất rõ qua những bức ảnh của ông về bộ tộc Maasai ở Kenya và Tanzania, châu Phi.
(CLO) Theo nhà báo Hoàng Mạnh Thắng, nghề phóng viên tác nghiệp trong tâm dịch giống như người lính ra trận, xác định có thể sẽ bị thương và chấp nhận điều đó. Người lính chưa ra trận đã nghĩ tới mình sợ mệt, đói, … sẽ khó vượt qua những thử thách để hoàn thành được công việc của mình.
(CLO) Trong số 448 thai phụ và người nhà trên 3 chuyến bay về Sân bay Liên Khương - Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng có 2 trường hợp mắc Covid-19, điều này buộc nhóm nhà báo tác nghiệp tại Sân bay Liên Khương - Đức Trọng phải cách ly tại nhà.
Trong thời gian tịnh dưỡng sau cơn tai biến, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân bắt đầu vẽ dù tay vẫn còn yếu. Các tranh cổ động có nhiều bức vẽ về các bác sĩ, các chiến sĩ chống dịch ở TP HCM.
(CLO) Chiều 6/8, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thanh Hoá phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho hơn 100 phóng viên báo chí địa phương và trung ương đang công tác trên địa bàn tỉnh.
(CLO) Ngày 4/8, Công an TP Hà Nội ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Diệp (SN 1987 ở Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Đinh Thị Vân (SN 1988 ở Chung cư Thăng Long Victory, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội) cùng về tội cưỡng đoạt tài sản.
(CLO) Nằm nép mình bên dòng sông Hàm Luông giàu chiến tích trong hai cuộc kháng chiến bảo vệ tổ quốc, xã Phước Long – vùng đất đã sản sinh, nuôi dưỡng biết bao người con tài năng nổi tiếng trong giới báo chí và văn đàn.
(NB&CL)Mạng xã hội giúp nhà báo “nắm trong tay” lượng thông tin khổng lồ từ khắp nơi trên thế giới. Song, đây chỉ là một công cụ cho người làm báo, chứ không là tất cả. Nhà báo cần giữ các nguyên tắc nền tảng để không bị biến thành công cụ của mạng xã hội, thậm chí cẩn trọng để không bị… sập bẫy.
(NB&CL) Chưa bao giờ vấn đề về nguồn thu của báo chí lại trở nên cấp bách như hiện nay. Giữa xu hướng suy giảm nguồn thu quảng cáo trên báo in trong một thập niên qua, các cơ quan truyền thông lại bị thêm cú giáng đại dịch Covid-19 kéo dài suốt 2 năm.
(NB&CL) Khi dịch Covid-19 xảy ra, trong lúc mọi người đều làm theo lời khuyên: “Yêu nước là ngồi yên ở nhà” thì có những người lại phải làm ngược điều đó, ngày đêm dấn thân vào vùng dịch. Đó chính là… các nhà báo.
(CLO) Nhà báo có thể rèn luyện, tư duy để có được những “đường chuyền” xé toang hàng phòng ngự còn việc “ghi bàn” là của cơ quan chức năng. Nhà báo không thể tự huyễn hoặc mình là “ông chủ” ở… khu trung tuyến có thể điều khiển, dẫn dắt cả cuộc chơi.
Trước hết, phải nói rằng, tôi đã đắn đo để lựa chọn tên bài báo, và có lẽ đành lấy tên một tác phẩm báo chí của anh để đặt tên, bởi sức mạnh từ những tác phẩm của anh- những tuyệt phẩm báo chí chói sáng, làm nên tên tuổi nhà báo Hồ Quang Lợi, cây bình luận quốc tế số một Việt Nam.
(CLO) Trong bối cảnh đại dịch, báo chí là một trong những binh chủng quan trọng nơi tuyến đầu. Ở đâu có dịch là ở đó có mặt của nhà báo, bất kể ngày hay đêm và cả những thời điểm khắc nghiệt, căng thẳng nhất.
(CLO) Không chỉ làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền phòng chống dịch, đội ngũ những người làm báo ở khắp nơi trên cả nước còn tích cực đi đầu trong hoạt động từ thiện vì cộng đồng, mỗi phần quà hỗ trợ gửi gắm cả tình cảm, sự sẻ chia khó khăn, để cùng chung tay đẩy lùi đại dịch.
(NB&CL) Bất kể ngày hay đêm, người làm báo khắp nơi trong cả nước vẫn luôn xông pha, không ngại hiểm nguy lao vào vùng tâm dịch để cập nhật thông tin, hình ảnh nhanh nhất, kịp thời nhất.