Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu, tác giả bài thơ 'Màu hoa đỏ' đột ngột qua đời

(CLO) Theo thông tin từ gia đình, nhà thơ Nguyễn Đức Mậu đã đột ngột qua đời sáng 8/4.

Nhà văn Sương Nguyệt Minh cho biết, sáng 8/4/2026, khi đang đi trên một chuyến xe bus ở Hà Nội, nhà thơ Nguyễn Đức Mậu bỗng nhiên choáng và gục xuống. Nhà xe vội đưa ông vào bệnh viện cấp cứu nhưng ông đã ra đi.

Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu sinh năm 1948, tại xã Nam Điền, Nam Trực, Nam Định, nay là phường Vị Khê, Ninh Bình. Ông nhập ngũ năm 1966, chiến đấu trong đội hình sư đoàn 312 ở chiến trường Lào.

Sau chiến tranh ông làm biên tập viên, rồi đi học trường viết văn Nguyễn Du khóa I, sau đó làm Trưởng ban tại Ban thơ tạp chí Văn nghệ Quân đội, Phó Chủ tịch Hội đồng Thơ - Hội nhà văn Việt Nam.

1mau1.jpg
Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu. Ảnh: TL

Trong cuộc đời nhà thơ Nguyễn Đức Mậu, những năm tháng “thử lửa” với mất mát, hy sinh của đồng đội đã trở thành chất liệu sống động nuôi dưỡng hồn thơ ông.

Chính từ trải nghiệm chiến tranh khốc liệt, ông đã viết nên nhiều tác phẩm giàu cảm xúc. Năm 1972, chùm thơ gửi từ mặt trận của ông đã giành giải Nhất cuộc thi thơ của Báo Văn nghệ - một dấu mốc quan trọng, tiếp thêm động lực để ông theo đuổi con đường thi ca. Từ một người lính làm thơ, Nguyễn Đức Mậu trở thành nhà thơ khoác áo lính, gắn bó trọn đời với đề tài chiến tranh và người lính.

Trong sự nghiệp sáng tác, nhà thơ Nguyễn Đức Mậu đã xuất bản nhiều tập thơ như: “Thơ người ra trận” (in chung cùng Vương Trọng, 1971), “Cây xanh đất lửa” (1973), “Áo trận” (1973), “Mưa trong rừng cháy” (1976), “Trường ca sư đoàn” (1977 - 1980), “Trường ca Côn Đảo” (1978 - 1991), “Người đi tìm chân trời” (1982), “Khi bé Hoa ra đời” (in chung cùng Hữu Thỉnh, 1984), “Hoa đỏ nguồn sông” (1987)...

Ông cũng là tác giả nhiều truyện ngắn, phê bình, tiểu thuyết như: “Con đường rừng không quên” (truyện ngắn, 1984), “Ở phía rừng Lào” (truyện vừa, 1984), “Tướng và lính” (tiểu thuyết, 1990), “Chí Phèo mất tích” (tiểu thuyết, 1993), “Con đường nhiều tơ nhện giăng” (tập truyện ngắn, 2001), “Niềm say mê ban đầu” (tiểu luận phê bình, 2010).

Năm 1990, khi lên biên giới Vị Xuyên, nhà thơ Nguyễn Đức Mậu đã xúc động viết bài thơ "Thời hoa đỏ". Bài thơ được đánh giá "như một sự tri ân vô bờ bến đối với những người con đã xả thân vì nước, vì dân.

Sau này, khi nhạc sĩ Thuận Yến phổ nhạc cho ca khúc, bài thơ mang tên "Màu hoa đỏ" với ca từ lay động: “Có người lính/ Từ mùa thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo/ Có người lính/ Mùa xuân ấy ra đi từ ấy không về/ Dòng tên anh khắc vào đá núi/ Mây ngàn hóa bóng cây che”.

NSND Thái Bảo thể hiện ca khúc "Màu hoa đỏ". Nhạc: Thuận Yến - Lời: Nguyễn Đức Mậu

Hàng triệu người Việt Nam đã hát “Màu hoa đỏ”, đã khóc khi nghe bài hát ấy, đã nhớ về những người ông, người cha, người anh, những người thân đã không trở về từ chiến tranh…

Sự ra đi của nhà thơ Nguyễn Đức Mậu để lại niềm tiếc thương trong giới văn học và bạn đọc, đồng thời khép lại một hành trình thi ca gắn liền với ký ức chiến tranh và hình tượng người lính Việt Nam.

Xem thêm

Lộ diện Top 10 chung khảo Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn 2026

Lộ diện Top 10 chung khảo Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn 2026

(CLO) Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần thứ 7 năm 2026 vừa chính thức công bố Top 10 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo với sự góp mặt của nhiều loại hình sáng tạo đa dạng như truyện dài, thơ, hội họa, truyện tranh, nhạc kịch, hoạt hình và các mô hình sáng tạo đa nền tảng. Đáng chú ý, trong số các tác giả có tới 4 gương mặt là thiếu nhi.

Khai mạc chuỗi sự kiện “Kiến An - Ngày hội Hạnh phúc 2026” gắn với lễ khánh thành Dự án vườn hoa Hồ Hạnh Phúc

Khai mạc chuỗi sự kiện “Kiến An - Ngày hội Hạnh phúc 2026” gắn với lễ khánh thành Dự án vườn hoa Hồ Hạnh Phúc

(CLO)Tối 10/5, tại khu vực vườn hoa Hồ Hạnh Phúc, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Kiến An (Hải Phòng) tổ chức Lễ khai mạc chuỗi sự kiện “Kiến An - Ngày hội Hạnh phúc 2026” (Kien An Happy Fest 2026) gắn với Lễ khánh thành Dự án vườn hoa Hồ Hạnh Phúc với chủ đề “Rực rỡ sắc màu Hạnh Phúc”.

Việt Nam sẽ mạnh tay với vi phạm bản quyền game

Việt Nam sẽ mạnh tay với vi phạm bản quyền game

(CLO) Để chuyển hóa tiềm năng thành giá trị bền vững, Việt Nam đang quyết liệt thực hiện cuộc cách mạng chống vi phạm bản quyền - một "rào cản" kìm hãm sức sáng tạo của ngành công nghiệp game Việt.

Khai mạc Lễ hội “Chợ tình Xuân Dương”

Khai mạc Lễ hội “Chợ tình Xuân Dương”

(CLO) Ngày 10/5, UBND xã Xuân Dương, tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Lễ hội văn hóa truyền thống “Chợ tình Xuân Dương” năm 2026. Sự kiện nhằm tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị của một di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc, nơi những làn điệu Sli, Lượn trở thành sợi dây kết nối cộng đồng và làm say lòng du khách thập phương.

‘Màu Nắng’ trở lại với hơn 70 tác phẩm hội họa và điêu khắc

‘Màu Nắng’ trở lại với hơn 70 tác phẩm hội họa và điêu khắc

(CLO) Chiều 10/5, tại Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền, triển lãm “Màu Nắng” chính thức khai mạc, giới thiệu tới công chúng hơn 50 bức tranh cùng hơn 20 tác phẩm điêu khắc. Sau gần ba năm kể từ lần ra mắt đầu tiên, nhóm nghệ sĩ “Màu Nắng” trở lại với diện mạo mới, mang đến một không gian nghệ thuật đa sắc với nhiều chất liệu và phong cách sáng tạo khác nhau.

Quảng bá văn hóa Việt tại Lễ hội mùa Xuân Seoul 2026

Quảng bá văn hóa Việt tại Lễ hội mùa Xuân Seoul 2026

(CLO) Việt Nam mang đến nhiều hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch và ẩm thực đặc sắc tại Lễ hội mùa Xuân Seoul 2026, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người và tăng cường kết nối giữa nhân dân hai nước.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp huyền thoại của Tháp Đôi – di sản Champa nghìn năm ở phố biển Gia Lai

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp huyền thoại của Tháp Đôi – di sản Champa nghìn năm ở phố biển Gia Lai

(CLO) Tháp Đôi (Gia Lai) là công trình kiến trúc cổ đặc sắc của người Chăm xưa, cụm tháp cổ có niên đại gần cả nghìn năm tuổi. Không chỉ mang kiến ​​trúc độc đáo, Tháp Đôi hôm nay còn “sống dậy” trong ánh sáng, âm thanh và những trải nghiệm nghệ thuật đêm đầy mê hoặc, trở thành điểm hẹn văn hóa – du lịch đặc sắc giữa lòng phố biển.

Điện ảnh Việt trước 'cơn sóng dữ' của thời đại số

Điện ảnh Việt trước 'cơn sóng dữ' của thời đại số

(CLO) Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số đang tạo ra những thay đổi sâu sắc đối với ngành công nghiệp điện ảnh. Nếu trước đây, rạp chiếu phim gần như là lựa chọn giải trí phổ biến mỗi dịp cuối tuần hay lễ Tết, thì nay khán giả có vô số lựa chọn khác chỉ với một chiếc điện thoại thông minh trên tay.

Cỡ chữ bài viết: