Trước đó, vào lúc 18h ngày 21/11, cháu Nguyễn Hoàng Anh (SN 2014) và cháu Nguyễn Sinh Phúc (SN 2013) học sinh lớp 4B - Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa đang đi trên đường đoạn qua khu vực cây xăng dầu Petrolimex số 23 thuộc thị trấn Phú Túc thì thấy một phụ nữ đi xe mô tô đánh rơi 1 sấp tiền 19 triệu đồng, loại mệnh giá 200 ngàn đồng.
Lúc này, Anh và Phúc cố gắng đuổi theo nhưng không kịp nên ngay sau đó đã mang đến trụ sở Công an huyện để nhờ tìm trả lại cho người đánh rơi.
Sau một thời gian xác minh, Công an huyện Krông Pa nhanh chóng xác định số tiền trên là của chị V.T.C (SN 1981, trú ở TDP7, thị trấn Phú Túc) đánh rơi khi đang đi dự đám cưới.
Sau khi nhặt được 19 triệu đồng, hai em nhỏ đã đến Công an huyện Krông Pa nhờ tìm người trả lại
Sau đó, chị C. đã đến Công an huyện nhận lại số tiền bị đánh rơi, đồng thời gặp mặt, gửi lời cảm ơn chân thành và tặng quà đến 2 cháu.
Tương tự hành động đẹp trên, trước đó vào ngày 20/11, em Hoàng Bảo Long (học sinh lớp 2, Trường Tiểu học Bùi Dự, phường Hoa Lư, TP Pleiku) cũng nhặt được 1 chiếc ví, bên trong có một số giấy tờ và hơn 6,6 triệu đồng tiền mặt ở khu vực gần nhà.
Sau khi nhặt được giấy tờ và tài sản trên, cháu Hoàng Bảo Long đã nhờ mẹ chở lên Công an phường Hoa Lư giao nộp và nhờ tìm người bị mất tài sản để trả lại. Sau khi tiếp nhận, Công an phường đã xác minh và tiến hành trao trả lại toàn bộ giấy tờ và tài sản cho người đánh rơi.