Khung quảng cáo bỏ trơ, nhếch nhác giữa phố
Ghi nhận tại nhiều tuyến đường như Ô Chợ Dừa, Chùa Bộc, Thái Hà.., không khó để bắt gặp những khung sắt quảng cáo đã không còn biển hoặc bạt che. Nhiều khung chỉ còn trơ phần kết cấu kim loại, phủ đầy bụi bẩn và hoen gỉ, tạo nên hình ảnh nham nhở giữa không gian đô thị.
Không ít vị trí tồn tại nhiều tháng, thậm chí nhiều năm nhưng chưa được tháo dỡ. Có nơi phần khung bị cong vênh, mối hàn bong tróc, dây thép treo lủng lẳng, trong khi xung quanh vẫn là khu dân cư đông đúc và các tuyến giao thông có mật độ phương tiện lớn.
Ông Nguyễn Văn Hùng (phường Cầu Giấy) cho biết: "Mỗi ngày đi qua đều thấy những khung sắt bỏ không rất phản cảm. Hà Nội đang chỉnh trang đô thị nhưng những khung này lại khiến cảnh quan trở nên nhếch nhác".
Chị Lê Thị Mai (phường Đống Đa) cũng bày tỏ: "Nếu không còn sử dụng thì nên tháo bỏ, tôi thấy để khung sắt trơ trọi vừa xấu vừa sợ mất an toàn".
Theo nhiều người dân, việc duy trì những kết cấu không còn giá trị sử dụng cho thấy công tác quản lý sau quảng cáo còn thiếu đồng bộ. Trong khi nhiều tuyến phố được đầu tư cây xanh, vỉa hè và hệ thống chiếu sáng khang trang thì các khung quảng cáo cũ vẫn tồn tại, ảnh hưởng đến mỹ quan chung của Thủ đô.
Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, lãng phí tài nguyên
Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, điều khiến nhiều người lo ngại hơn là nguy cơ mất an toàn khi các khung sắt xuống cấp theo thời gian.
Những khung quảng cáo đã cũ, hoen gỉ hoặc có mối hàn bị ăn mòn có thể bị bung xuống đường nếu không được kiểm tra, gia cố hoặc tháo dỡ kịp thời.
Anh Trần Đức Minh (phường Kim Liên) chia sẻ: "Nhìn những khung sắt lớn đặt trên nóc nhà hay ven đường, mỗi khi có bão tôi đều thấy lo lắng. Chỉ cần một mối hàn bị gãy là rất nguy hiểm cho người đi đường".
Đồng quan điểm, chị Phạm Thị Lan (phường Kim Liên) cho rằng: "Không chỉ mất an toàn mà còn rất lãng phí, những khung sắt đó hoàn toàn có thể được tháo dỡ để tái sử dụng hoặc tái chế thay vì bỏ mặc ngoài trời cho gỉ sét".