Nhiều tỉnh thành 'đỏ lửa' trên 40 độ C, nắng nóng còn kéo dài

(CLO) Theo cơ quan khí tượng, hôm nay nhiều tỉnh thành tiếp tục xuất hiện nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, trong đó một số khu vực ở Bắc Bộ và Trung Bộ có nhiệt độ vượt 40 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm qua (25/5), khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến TP Huế tiếp tục ghi nhận đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nền nhiệt phổ biến từ 38-40 độ C, nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C.

Trong đó, một số địa phương ghi nhận mức nhiệt cao nhất cả nước như Vĩnh Yên (Phú Thọ) 40,8 độ C, Láng (Hà Nội) 40,7 độ C, Bắc Ninh 40,5 độ C, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 40,5 độ C, Đô Lương (Nghệ An) 40,3 độ C và Hương Khê (Hà Tĩnh) 40,2 độ C.

z7864567200808-56b25d4463950392dbb3221cd297c73e.jpg

Ngoài các điểm nắng nóng đặc biệt gay gắt kể trên, nhiều khu vực khác ở Bắc Bộ, Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng cũng xuất hiện nắng nóng diện rộng với nhiệt độ phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C như Tuyên Quang 39,3 độ C, Hữu Lũng (Lạng Sơn) 39,4 độ C hay Tuy Hòa (Đắk Lắk) 39,7 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến chỉ từ 40-50%, khiến cảm giác oi bức càng thêm khắc nghiệt.

Theo cơ quan khí tượng, trong hai ngày 26-27/5, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt sẽ tiếp tục bao trùm khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến TP Huế. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C; độ ẩm thấp nhất dao động 40-45%.

Các địa phương khác ở Bắc Bộ (trừ Điện Biên và Lai Châu), Đà Nẵng cùng phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 40 độ C.

nang-nong-ha-noi_11.jpg
Nắng nóng bao trùm, hàng loạt địa phương ghi nhận trên 40 độ C.

Dự báo, nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27/5 và dịu dần từ ngày 28/5. Trong khi đó, khu vực Trung Bộ có thể còn duy trì nắng nóng đến khoảng ngày 28/5 trước khi giảm nhiệt từ ngày 29/5.

Đợt nắng nóng kéo dài kết hợp với độ ẩm không khí giảm thấp làm gia tăng nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng ở nhiều địa phương. Ngành y tế cũng cảnh báo người dân hạn chế tiếp xúc lâu ngoài trời để tránh mất nước, kiệt sức và sốc nhiệt.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong bản tin và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí cao hơn tại các khu vực nhiều bê tông, đường nhựa hoặc ít cây xanh.

Xem thêm

Hành trình 5 lần sang Campuchia tìm anh trai liệt sĩ

Hành trình 5 lần sang Campuchia tìm anh trai liệt sĩ

(CLO) Chỉ với tấm sơ đồ cũ, suốt nhiều năm qua bà Thanh đã 5 lần lặn lội sang Campuchia để tìm người anh trai là liệt sĩ Nguyễn Thanh Bình. Nhưng, những hành trình vất vả ấy đều chưa có kết quả. Giờ đây, khi tuổi cao, sức yếu bà đặt niềm hy vọng tìm hài cốt anh trai qua việc lấy mẫu ADN mà cơ quan chức năng đang thực hiện.

Đề xuất xây dựng hai mô hình an sinh dài hạn cho người yếu thế tại Tây Ninh và Thái Nguyên

Đề xuất xây dựng hai mô hình an sinh dài hạn cho người yếu thế tại Tây Ninh và Thái Nguyên

(CLO) Hai mô hình an sinh hướng đến người cao tuổi neo đơn và các nhóm yếu thế vừa được giới thiệu tại chương trình “Cà phê cùng Trăng 2026”. Bên cạnh kế hoạch xây dựng nơi ở, chăm sóc lâu dài, đơn vị tổ chức cũng công bố báo cáo tài chính đã kiểm toán, đồng thời ứng dụng công nghệ để tăng tính minh bạch trong hoạt động thiện nguyện.

Chuẩn bị đưa vào khai thác tàu du lịch Huế - Phong Nha

Chuẩn bị đưa vào khai thác tàu du lịch Huế - Phong Nha

(CLO) Tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, tuyến tàu du lịch Huế - Phong Nha dự kiến sẽ khai thác trong thời gian tới, kết nối đồng bộ giữa vận tải đường sắt với các dịch vụ lữ hành, lưu trú và tham quan.

Một đời lặng lẽ hy sinh của Mẹ Việt Nam Anh hùng 103 tuổi

Một đời lặng lẽ hy sinh của Mẹ Việt Nam Anh hùng 103 tuổi

(CLO) Mẹ Lê Thị Sáu có chồng tham gia kháng chiến chống Pháp, sau đó hai con trai cũng tiếp bước theo con đường cách mạng. Hai lần tiễn con đi thì hai lần mẹ khóc thầm lặng lẽ… Đến nay, mẹ Sáu đã sống hơn một thế kỷ, đi qua chiến tranh, mất mát và cả những đổi thay của đất nước.

Cỡ chữ bài viết: