Theo tìm hiểu của PV báo Nhà báo và Công luận, nhóm người phát hiện ra 2 bộ xương khô giữa rừng Kbang (Gia Lai) là chị Đinh Thị Thuật (SN 1993), Đinh Thị Nhăk (SN 1994) và cháu Y Mai (SN 2012, con gái của chị Thuật). Cả 3 cùng trú tại thôn Kon Plông, xã Hiếu.
Hiện trường vụ phát hiện 2 bộ xương khô giữa rừng giáp ranh tỉnh Gia Lai - Kon Tum (ảnh Công an tỉnh Gia Lai)
Từ khi nhìn thấy 2 bộ xương khô giữa rừng, nhóm người này vẫn không thôi nghĩ về phút giây ám ảnh.
Chị Đinh Thị Nhăk rùng mình kể lại: "Sáng ngày 22/8, tôi cùng với 1 nhóm người vào cánh rừng giáp ranh tỉnh Gia Lai và Kon Tum để tìm lan. Do lan thường ở rất sâu trong rừng nên mọi người trong làng phải đi từ rất sớm. Đến 15h chiều cùng ngày, tôi cùng với chị Đinh Thị Thuật thấy một chiếc lán bỏ hoang giữa rừng”.
Lúc này tôi, chị Thuật và cháu Y Mai lại gần xem thì rùng mình khi thấy 2 thi thể đã phân hủy chỉ còn lại 2 bộ xương khô. Một bộ xương nằm trên võng, bộ xương còn lại nằm dưới đất. Ngày nào tôi cũng vào rừng hái lan, hái nấm, nhặt củi nhưng chưa bao giờ gặp vụ việc này. Dù đã 5 ngày trôi qua từ khi vô tình thấy 2 bộ xương khô giữa rừng, nhưng hình ảnh ấy vẫn cứ ám ảnh khiến tôi không đêm nào ngon giấc”, chị Nhăk tâm sự.
Cùng chung tâm trạng lo lắng sợ hãi khi nhìn thấy 2 bộ xương khô giữa rừng, chị thuật cho hay: "Tôi nhận định, 2 bộ xương khô này không phải là người ở đây vì đồ dùng được chuẩn bị rất đầy đủ và lỉnh kỉnh. Đối với những người bản địa, khi vào rừng thường mang nước và một ít thức ăn, dao để tránh việc mang vác nặng, tiết kiệm sức. Đáng nói, thật kỳ lạ khi 7 - 8 người đi trước đều không phát hiện ra chiếc lán và 2 bộ xương khô nhưng hai chị em đi sau lại thấy. Đây là cũng là một điềm xấu khi đi rừng nên chúng tôi rất lo lắng, hoang mang".
Bên cạnh 2 bộ xương khô còn phát hiện nhiều đồ đạc, vật dụng sinh tồn ở rừng (ảnh Công an tỉnh Gia Lai)
Ngay khi nhìn thấy 2 thi thể đã phân hủy trên, nhóm người này đã nhanh chóng ra khỏi rừng trở về báo cho chính quyền địa phương.
Là người từng đi rừng nhiều năm nay, chị Thuật nhận định: “Việc vào rừng dù là mục đích gì cũng rất nguy hiểm. Bởi lẽ, đường trong rừng chủ yếu là đường mòn, lối nhỏ. Ẩn mình dưới lớp cỏ, lá là vô vàn sinh vật nguy hiểm như rắn, rết cho đến các loại cây có độc. Nếu những người chưa đi rừng thành thạo mà vô tình uống nước suối thì sẽ nguy cơ bị trúng độc. Lỡ va vào những cây như sơn thì toàn thân sẽ bị lỡ loét. Vì vậy, khi đi rừng mọi người cần phải đi đông để khi gặp nạn có thể giúp đỡ nhau. Lúc vào rừng phải mang nước uống và thức ăn. Tuyệt đối không được ăn thử các loại cây, quả hay nấm khi chưa biết đó là thứ gì”.
Trước đó, như báo Nhà báo và Công luận đã thông tin, ngày 22/8, người dân đi hái lan phát hiện 2 thi thể đã phân hủy hoàn toàn, chỉ còn bộ xương khô, quần áo đã mục nát; một thi thể nằm dưới đất và một thi thể nằm trên võng.
Mới đây, cơ quan chức năng đã tìm thấy chiếc xe máy nghi của nạn nhân cách bộ xương khô khoảng 3km (ảnh Công an tỉnh Gia Lai)
Qua khám nghiệm hiện trường, tử thi, cơ quan chức năng nhận định, trong hai bộ hài cốt trên có một hài cốt là nam giới, độ tuổi khoảng từ 30-50 tuổi. Còn một bộ hài cốt khả năng là cháu trai, độ tuổi khoảng từ 10-15 tuổi. Thời gian tử vong khoảng từ 3-4 tháng. Bước đầu cơ quan chức năng nhận định nhiều khả năng đây là hai cha con hoặc hai người ở nơi khác đến đi vào rừng thu hái lâm sản phụ: Hoa phong lan, nấm, trầm hương…
Sau những ngày xảy ra sự việc, lực lượng chức năng cũng vừa tìm thấy chiếc xe máy nghi của 2 nạn nhân tử vong giữa rừng. Đây cũng là manh mối quan trọng để cơ quan chức năng xác định được danh tính của 2 thi thể chỉ còn phần xương khô trong rừng.