(CLO) Nhạc sĩ Phú Quang qua đời ở tuổi 72 nhưng ông đã để lại cho đời những tình khúc sâu lắng biết bao.
Biển nỗi nhớ và em: Bản tình ca nhẹ nhàng, êm dịu, dạt dào từng đợt sóng biển qua giọng hát đầy nội lực của ca sĩ Thu Phương đã khắc họa rõ nét nỗi nhớ thường trực của người phụ nữ khi yêu. Đây là một trong những bài tình ca hay nhất của Phú Quang.
Em ơi Hà Nội phố: Nhạc sĩ Phú Quang từng chia sẻ: “Tình yêu của tôi với Hà Nội là một thứ tình yêu không thể ly dị được”, có lẽ vì vậy mà nhạc phẩm “Em ơi Hà Nội phố” do ca sĩ Hồng Nhung trình bày luôn để lại dấu ấn trong lòng người nghe về một Hà Nội đẹp đến nao lòng.
Lãng đãng chiều đông Hà Nội: Với chất giọng trầm ấm của Lệ Quyên, “Lãng đãng chiều đông Hà Nội” hiện ra như một bức tranh với sương giăng, tháp cổ, hàng cây câm lặng trong tiết heo may thoảng qua.
Đâu phải bởi mùa thu: Diva Thanh Lam đã thể hiện bài hát như một lời ru da diết, giai điệu trầm bổng khiến người nghe không khỏi thổn thức day dứt về tình yêu đôi lứa.
Chiều Phủ Tây Hồ: “Chiều Phủ Tây Hồ” mang âm hưởng đặc biệt, ông đã khắc họa một chiều Tây Hồ với dòng người thành tâm đi lễ phật bằng giai điệu da diết mang đượm ưu tư của đời. Thanh Lam cũng đã rất thành công mang ý nghĩa của bài hát đến với khán giả yêu tình khúc.
Mơ về nơi xa lắm: Nhạc phẩm mà Phú Quang sáng tác về Hà Nội là một tình yêu không thể lý giải bằng lời, ông có một tình yêu kỳ lạ với Hà Nội. “Em ơi Hà Nội phố” tựa như một giấc mơ hư ảo. Qua giọng hát của ca sĩ Ngọc Anh khiến người nghe thẫn thờ, mang theo chút hoài niệm về những kỷ niệm đã qua.
Về lại phố xưa: Ca khúc là tiếng lòng của một người xa Hà Nội đã lâu, vẫn luôn bâng khuâng, nhung nhớ. Giai điệu sâu lắng qua giọng ca của Hồng Nhung giúp bài hát thêm trọn vẹn, bộc lộ sự lồng ghép tình trong cảnh, cảnh trong tình đầy tinh tế của vị nhạc sĩ Hà thành tài năng này.
Tình khúc 24: Ca khúc nhạc sĩ viết tặng cô gái ông từng cảm mến. Giai điệu như nhịp đếm của đoạn đầu nhanh chóng chuyển sang sự dàn trải, miên man. Hồng Nhung hát với chất giọng lanh lảnh, khiến nỗi buồn trong "Tình khúc 24" trong trẻo, vang vọng.
Nỗi nhớ mùa đông: Bài hát được coi như "bảo chứng" cho mùa đông, từ lâu đi vào tâm trí của nhiều người, đặc biệt những người con xứ Bắc. Với chất giọng đầm ấm, nhung tuyết ngọt ngào mà đầy truyền cảm, Tấn Minh đã “vẽ” nên một mùa đông lạnh giá với gió mùa Đông Bắc se lòng, với tiếng chuông chiều xa vắng…
Hà Nội ngày trở về: Phú Quang là một trong những nhạc sĩ của dòng nhạc trữ tình có nhiều “duyên nợ” với Hà Nội. “Hà Nội ngày trở về” là tấm lòng của một người xa Hà Nội đã lâu, bởi vậy giai điệu mang theo sự bâng khuâng, da diết khôn nguôi. Qua giọng ca trầm ấm, đầy truyền cảm của Tấn Minh, “Hà Nội ngày trở về” luôn khiến người nghe xúc động, thêm nhung nhớ Hà Nội.
(CLO) Ngày 2/5, bộ phim điện ảnh “Ngày con còn mẹ” đã chính thức khai máy, đánh dấu màn kết hợp trở lại của cặp diễn viên Hồng Đào và Phương Anh Đào sau “Mai” - phim Việt ăn khách nhất năm 2024.
(CLO) Bảng xếp hạng phòng vé Việt tính đến 14h chiều ngày 2/5 ghi nhận sự dẫn đầu rõ rệt của “Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng” về doanh thu, cao gần gấp 5 lần so với “Trùm sò”.
(CLO) Sau nhiều năm duy trì sức hút bền bỉ với khán giả toàn cầu, thương hiệu hoạt hình nổi tiếng Crayon Shin-chan chính thức trở lại màn ảnh rộng Việt Nam với phần phim mới mang tên "Shin - Cậu bé bút chì: Quậy tung! Vương quốc nguệch ngoạc và 4 dũng sĩ bất ổn".
(CLO) Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, điện ảnh Việt Nam đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải định vị bản sắc và xây dựng “thương hiệu quốc gia” trên trường quốc tế.
(CLO) Bộ phim “Yêu nữ thích hàng hiệu” (The Devil Wears Prada) quay trở lại với phần mới sau gần 2 thập kỷ ra mắt, khởi chiếu sớm tại Việt Nam từ ngày 30/4.
(CLO) Theo Box Office Vietnam, tính đến tối 30/4, “Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng” đạt mốc doanh thu 155 tỷ đồng, vượt qua “Quỷ nhập tràng” để trở thành phim kinh dị Việt Nam ăn khách nhất mọi thời đại.
(CLO) Trong khuôn khổ hoạt động quảng bá bộ phim điện ảnh “Trùm Sò”, nhà sản xuất kiêm diễn viên Thanh Thúy đã xuất hiện tại các rạp chiếu với hình ảnh hóa trang cổ trang, đảm nhận tạo hình nhân vật Bào Ngư trong phim, nhằm giao lưu và thu hút sự quan tâm của khán giả.
(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), Điện ảnh Công an nhân dân đã công bố dự án phim mới mang tên “Nữ biệt động Sài Gòn”, đánh dấu lần hợp tác tiếp theo với đạo diễn Hàm Trần sau thành công của “Tử chiến trên không”.
(CLO) Sau thành công của “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối”, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên tiếp tục trở lại với đề tài chiến tranh bằng dự án phim điện ảnh mới mang tên “Cận kề cái chết”, dự kiến ra rạp vào năm 2027.
(CLO) Tối 28/4, tại Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), khoảng 40.000 khán giả tham dự chương trình nghệ thuật chính luận “Âm vang Tổ quốc”, mở màn chuỗi hoạt động “Tự hào là người Việt Nam” năm 2026, hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày thống nhất đất nước.
(CLO) Ngày 22/5 tới, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Hội Nhạc cổ điển Việt Nam phối hợp với Công ty Impressivo Production & Enterprise tổ chức đêm hòa nhạc thính phòng mang tên "In Gratitude" (Tri ân).
(CLO) Ban tổ chức chương trình "Âm vang Tổ quốc 2026" xác nhận sẽ điều chỉnh ca từ bài hát "Người Việt mình thương nhau" sau khi xuất hiện những ý kiến trái chiều từ dư luận.
(CLO) Trước làn sóng ý kiến trái chiều xoay quanh câu hát “lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu” trong ca khúc "Người Việt mình thương nhau", nhạc sĩ Châu Đăng Khoa đã chính thức lên tiếng, đưa ra những lý giải về dụng ý sáng tác của mình.
(CLO) Ngày 27/4, đạo diễn Hàm Trần chính thức hé lộ dự án điện ảnh mới mang tên "Sợi chỉ đỏ", đánh dấu sự trở lại sau loạt tác phẩm gây chú ý như "Tử chiến trên không" và "Tiệm ăn của quỷ".
(CLO) Nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn đảm nhiệm vai trò Giám đốc âm nhạc concert quốc gia “Âm vang Tổ quốc”, chương trình nghệ thuật quy mô lớn diễn ra tối 28/4 tại sân vận động Mỹ Đình.
(CLO) Tối 26/4, diễn ra đúng dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, concert “Anh trai vượt ngàn chông gai” đã mang đến nhiều khoảnh khắc giàu cảm xúc và đậm chất văn hóa trong đêm diễn tại Hưng Yên.
(CLO) Sau khoảng 4 tháng phát hành, bộ phim "Avatar: Fire and Ash" chính thức rời rạp với tổng doanh thu toàn cầu xấp xỉ 1,5 tỷ USD, theo số liệu từ Box Office Mojo.