- Con đường ngắn nhất để đi đến trái tim là con đường truyền máu.
- Không có gì tiết kiệm thời gian và tiền bạc hơn là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
- Anh yêu em thì đừng có chối. Mẹ em bảo nói dối là hư.
- Nhìn xa thì giống Thúy Kiều, nhìn gần mới biết người yêu Chí Phèo.
- Tình yêu là vĩnh cửu. Và chỉ duy nhất một thứ được phép thay đổi. Đó là người yêu.
- Lương tâm là cái buộc ta phải kể hết mọi bí mật cho người yêu trước khi có ai đó mách.
- Lời tỏ tình chân thành, ngắn gọn và lạnh lùng nhất quả đất: “Mày có yêu tao không để tao còn tán con khác”.
- Nếu tình yêu là ánh sáng thì hôn nhân là hoá đơn tiền điện.
- Yêu anh là điều em muốn nói. Bỗng dưng mắc ói nên đành để đợt sau
- Hôn em đi khi môi em còn đỏ. Đông đến rồi nứt nẻ lắm anh ơi
- Anh đã nói yêu em như cây yêu lá. Những làm gì có cây nào chỉ có một lá đâu anh.
- Khi xưa chưa yêu chưa biết thế nào là hạnh phúc. Bây giờ yêu rồi mới biết hạnh phúc chính là khi xưa.
- Số đào hoa nhưng đường tình đứt đoạn. Thích một mình nhưng lại sợ cô đơn.
- Trái tim em chỉ 2 lần mở cửa. Đón anh vào và tống cổ anh ra.
- Bạn vẫn có thể sống nếu thiếu tình yêu. Nhưng bạn sẽ chết khi thiếu oxy.
- Tình yêu ngày nay bắt đầu bằng inbox và relationship và kết thúc bằng không tìm thấy trang bạn yêu cầu.
- Ngàn lời thầy khuyên không bằng lời động viên của bạn gái.
- Em cứ tưởng sau khi chia tay, em có thể quên đi phần nào ký ức về anh. Ngờ đâu em quên sạch.
- Nếu ngày ấy không đi về phía em, không gặp em. Thì giờ này anh đã giàu.
- Nếu mỗi lần nhớ em mà có thêm 1 đồng thì bây giờ anh đã là tỉ phú.
- Chết vì người phụ nữ mình yêu vẫn dễ hơn là phải sống chung với họ.
- Suốt đời yêu mãi một người. Bệnh này còn nặng gấp mười ung thư.
*Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo giải trí