Buổi lễ diễn ra tại Cung điện Tiểu vương vùng Kano, với sự tham dự của Thống đốc bang Abba Kabir Yusuf và Tiểu vương Muhammadu Sanusi II.
Chính quyền bang chi 1,5 tỷ naira cho chương trình, tương đương một triệu naira mỗi cặp. Các cô dâu được hỗ trợ 200.000 naira (khoảng 147 USD) để trang trải sính lễ và làm vốn kinh doanh nhỏ, cùng giường, đệm, tủ quần áo, gương, chăn ga gối và thảm. Các chú rể được nhận vải thổ cẩm Guinea, mũ, gạo và dầu ăn.
“Chương trình này thể hiện cam kết của chính quyền chúng tôi trong việc hỗ trợ những công dân dễ bị tổn thương bằng cách giảm bớt gánh nặng tài chính liên quan đến hôn nhân, đồng thời tạo cơ hội cho một cuộc sống gia đình đàng hoàng theo đúng các nguyên tắc Hồi giáo và di sản văn hóa phong phú của Kano”, ông Yusuf nói.
Chương trình hướng tới người góa vợ, góa chồng, người đã ly hôn, trẻ mồ côi và những gia đình không đủ khả năng tổ chức đám cưới truyền thống. Các cặp đôi phải trải qua xét nghiệm HIV, viêm gan B, thử thai và kiểm tra kiểu gen. Hội đồng Hisbah, đơn vị điều phối chương trình, cũng yêu cầu chú rể có việc làm và nơi ở ổn định.
Các cặp đôi tham gia không được ly hôn nếu chưa có sự đồng ý của Hội đồng Hisbah. Trong bài thuyết pháp, Tiểu vương Sanusi II khuyên các cặp đôi xây dựng gia đình dựa trên đức tin, sự kiên nhẫn, tôn trọng và lòng vị tha. “Những gia đình yên ấm vẫn là nền tảng của một xã hội ổn định và thịnh vượng”, ông nói.
Chương trình được nhiều người ủng hộ vì ý nghĩa nhân đạo, song cũng gây tranh luận. Một số chuyên gia cho rằng khoản 1,5 tỷ naira dành cho đám cưới tập thể có thể được sử dụng cho các lĩnh vực cấp thiết khác như giáo dục. Ngân sách này cao hơn nhiều so với khoảng 135 triệu naira bang Kano dành để hỗ trợ những trẻ em gái không được đến trường.
Một số người cũng lo ngại có cặp đôi tham gia chủ yếu để nhận hỗ trợ tài chính thay vì hướng tới cuộc sống hôn nhân lâu dài.