Nỗi đau dai dẳng sau vụ chồng chém vợ cũ rồi tự sát

(CLO) Hôn nhân tan vỡ, vợ chồng Quân mỗi người đều có cuộc sống riêng. Tuy vậy, họ vẫn còn có chút vướng mắc liên quan đến đất đai. Vào ngày quốc tế phụ nữ, Quân cầm giấy tờ liên quan đến đất đai và con dao đến nhà vợ cũ “nói chuyện”.

Chém vợ cũ rồi tự tử

Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An vừa mở phiên xét xử bị cáo Phạm Hồng Quân (SN 1972), trú xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An về tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Phạm Hồng Quân và chị Võ Thị L. (SN 1971) từng là vợ chồng, ly hôn vào năm 2013. Trước đó, vào năm 2012, Quân có góp tiền cùng em gái mua một mảnh đất với giá 300 triệu đồng. Do thửa đất này được hình thành trong thời kỳ hôn nhân nên để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất đứng tên Quân thì phải có sự đồng ý của vợ cũ.

HINH 1
Bị cáo Phạm Hồng Quân tại tòa. Ảnh: Kim Long

Sáng 8/3/2025, Quân cầm các giấy tờ liên quan về thửa đất và con dao đến nhà vợ cũ. Mục đích của gã là yêu cầu vợ cũ ký vào đơn từ chối nhận tài sản đối với thửa đất mà mình và em gái mua trước đó.

Khi gặp vợ cũ, Quân trình bày: Mảnh đất trước đó mua chung với cô ruột, giờ anh tính chia đều cho ba người: anh, em và cô, mỗi người 100 triệu đồng. Lúc này, vợ cũ liền hỏi lại “ý anh là sao?”. Khi vợ vừa dứt lời, Quân tuyên bố: “Hôm nay anh đến đây, một là anh chết, hai là em chết”.

Hoảng sợ, người vợ cũ thốt lên “anh đến giết người à”. Lúc này, Quân lấy dao chém liên tiếp vào người vợ cũ. Bị chém, chị L. dùng 2 tay ôm đầu để chống đỡ thì Quân tiếp tục chém gục xuống đất, sau đó bỏ đi.

Về nhà, Quân gọi điện cho người thân thông báo sự việc rồi tự lấy kéo đâm vào bụng mình để tự tử nhưng bất thành. Về phía nạn nhân, chị L. được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu, phải điều trị dài ngày với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 77 %.

Với hành vi phạm tội trên, Phạm Hồng Quân bị truy tố và đưa ra xét xử về hai tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tại tòa, bị cáo thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình và thể hiện sự ăn năn hối lỗi. Bị cáo khai vì bức xúc dồn nén việc vợ cũ không ký giấy tờ từ chối đất mà bản thân chung tiền cùng người cô mua nên bản thân không làm chủ được hành vi.

Sau cơn nóng giận, trút lên người vợ cũ những nhát dao lạnh lùng, bị cáo bừng tĩnh, hoảng sợ. Do đó, khi về nhà bị cáo gọi điện cho người thân thông báo về hành vi mình đã gây ra, sau đó tự chấm dứt cuộc đời mình, nhưng bất thành.

Nỗi đau dai dẳng

Gặp lại người vợ cũ chốn pháp đình, bị cáo nhiều lần ngoái đầu sang nhìn, ánh mắt đầy ái ngại. Quân gửi lời xin lỗi vợ cũ, mong nhận được sự tha thứ. Bị cáo trình bày suốt thời gian qua luôn cảm thấy day dứt vì hành vi đã gây ra với vợ cũ, làm tổn thương các con và người thân. Nhận thức hành vi của mình là sai, bị cáo đã tác động gia đình bồi thường cho bị hại 130 triệu đồng.

Ngồi lặng lẽ tại vị trí dành cho bị hại, chị L. cúi đầu, im lặng. Từ ngày bị chồng cũ chém nhiều nhát vào các vị trí nguy hiểm như đầu, gáy, tay… sức khỏe chị yếu hẳn. Chị cho biết, giờ đây không làm được việc gì nặng, mỗi khi trái gió trở trời là lại đau nhức.

HINH 2
Sau khi bị chồng cũ chém, chị L. chịu nhiều tổn thương. Ảnh: Kim Long

Hai vợ chồng từng có thời gian dài chung sống với nhau, cùng nuôi dạy 2 đứa con ăn học. Khi những mâu thuẫn không thể dung hòa, họ quyết định mỗi người một ngã để có cuộc sống riêng. Thế nhưng, họ đã không tìm được tiếng nói chung về vấn đề liên quan đến đất đai. Để rồi giờ đây, hai người từng là vợ chồng lại phải đối diện nhau giữa chốn pháp đình. Trong khi người chồng sẽ phải trả giá cho hành vi của mình thì người vợ suốt thời gian qua cũng sống trong khổ sở.

Khó nhọc nâng cánh tay với chi chít vết sẹo lên, người phụ nữ ấy rơm rớm nước mắt. Trên gương mặt còn in vết sẹo, chị buồn bã khi có người hỏi thăm. Trong không gian tĩnh lặng khi tòa vào nghị án, chị đã rơi nước mắt vì những gì mà bản thân phải trải qua do hành vi của chồng cũ. Có lẽ vì ám ảnh nỗi đau mà chồng cũ đã gây ra nên tại tòa chị đề nghị tòa xét xử bị cáo theo quy định của pháp luật.

HĐXX nhận định, bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhưng chỉ vì mâu thuẫn đã có hành vi côn đồ với bị hại nên cần xử lý nghiêm để có tính răn đe và phòng ngừa chung. Tuy nhiên, cũng cần xem xét một số tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như thành khẩn khai báo, đã bồi thường tổn thất tinh thần cho bị hại.

Xem xét toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt bị cáo Phạm Hồng Quân 10 năm tù về tội Giết người, 1 năm tù về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; tổng hình phạt chung dành cho bị cáo là 11 năm tù.

Tòa kết thúc, bị cáo bị áp tải ra về. Trước khi rời tòa, Quân cố ngoái đầu lại nhìn vợ cũ và người thân. Còn vợ cũ thì lặng lẽ cùng con ra về với nhiều di chứng trên cơ thể…

Xem thêm

Hưng Yên: Khởi tố đối tượng tổ chức đánh bạc trên không gian mạng, giao dịch hơn 2 tỷ đồng/ngày

Hưng Yên: Khởi tố đối tượng tổ chức đánh bạc trên không gian mạng, giao dịch hơn 2 tỷ đồng/ngày

(CLO) Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố vụ án “Tổ chức đánh bạc” xảy ra năm 2025 trên không gian mạng; đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hà Văn Huynh (SN 1990, trú tại thôn An Cư, xã Vĩnh Lại, thành phố Hải Phòng) về tội “Tổ chức đánh bạc” theo khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự.
Giao xe cho chồng say rượu, vợ lĩnh án tù

Giao xe cho chồng say rượu, vợ lĩnh án tù

(CLO) Ngày 29/4, TAND khu vực 3 – Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, tuyên phạt bị cáo Lê Đình Kỳ Chinh (SN 1999) 1 năm 6 tháng tù; bị cáo Nguyễn Thị Thủy (SN 1999, cùng trú TP Huế) 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Cỡ chữ bài viết: