Trên MXH Twitter, Tổng thống Mỹ viết: “Trung Quốc vừa tuyên bố số người chết ở Vũ Hán tăng gấp đôi vì kẻ thù vô hình. Nó cao hơn thế và cao nhiều hơn Mỹ".
Dòng chia sẻ này của ông Trump nhằm vào hành động trước đó của giới chức Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc khi điều chỉnh thống kê số ca nhiễm và tử vong vì Covid-19 tại đây.
Cụ thể, theo thống kê mới này, số ca tử vong tại thành phố này tăng thêm 1.290 ca, nâng tổng số ca tử vong ở thành phố này tính đến hết ngày 16.4 lên 3.869 ca. Và số ca nhiễm Covid-19 lên thêm 325, nâng tổng số ca nhiễm ở thành phố này lên 50.333 ca.
Anthony Fauci, chuyên gia lực lượng đặc nhiệm chống Covid-19 của Nhà Trắng, cho biết không cảm thấy tin tưởng đối với các báo cáo của Trung Quốc về dịch bệnh Covid-19.
Mỹ hiện là vùng dịch Covid-19 lớn nhất thế giới, với hơn 700.000 ca nhiễm, hơn 37.000 người tử vong. Ảnh: NBC
Giới chức Vũ Hán nói sở dĩ dẫn đến sự thay đổi trên là do nhiều bệnh nhân tử vong tại nhà mà không được báo cáo, nhiều ca được báo cáo muộn, các bệnh viện không cập nhật số liệu kịp thời và giấy báo tử của các bệnh nhân không chính xác.
Triệu Lập Kiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng khẳng định nước này chưa bao giờ che giấu thông tin và không cho phép bất cứ sự che đậy nào về dịch Covid-19.
Lãnh đạo Pháp, Anh cũng bày tỏ hoài nghi về cách Trung Quốc quản lý khủng hoảng. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron còn cho rằng là "thật ngây thơ" khi nghĩ Bắc Kinh đã xử lý tốt đại dịch.
Maria van Kerkhove, chuyên gia về dịch bệnh của WHO lại cho rằng việc điều chỉnh này của Trung Quốc là có trách nhiệm, nhằm "không bỏ sót ca bệnh nào" vì khi ở giai đoạn đầu bùng phát dịch, giới chức y tế Vũ Hán có thể đã quá tải nên khó tránh khỏi sai sót thống kê.
Vân Trần (theo Reuters)