Sự kiện pháp lý này diễn ra sau 10 tháng kể từ khi phiên tòa đầu tiên bị đình chỉ do những bê bối liên quan đến một thẩm phán dẫn đến sự đổ vỡ của quá trình tố tụng trước đó.
Huyền thoại bóng đá thế giới Maradona qua đời vào tháng 11/2020 ở tuổi 60, khi ông đang trong quá trình hồi phục sau ca phẫu thuật lấy khối máu đông trong não. Đội ngũ y tế gồm bảy thành viên của ông hiện bị cáo buộc thiếu trách nhiệm nghiêm trọng, gây ra cái chết của ông trong thời gian dưỡng bệnh tại nhà.
Tại phiên tòa, Công tố viên Patricio Ferrari đã trực tiếp cáo buộc rằng Maradona đã được điều trị bởi một "nhóm nghiệp dư", những người đã phạm phải "đủ loại sai sót", gây nên những điều mà ông mô tả là "tàn khốc".
Theo kết luận từ các chuyên gia pháp y, cựu tiền đạo lừng danh của câu lạc bộ Boca Juniors và Napoli, người từng dẫn dắt đội tuyển Argentina đến chức vô địch World Cup 1986, đã phải trải qua nhiều giờ đau đớn tột cùng trước khi qua đời. Nguyên nhân tử vong được xác định là do suy tim và phù phổi cấp, một tình trạng tích tụ dịch trong phổi, xảy ra chỉ hai tuần sau khi ông thực hiện phẫu thuật.
Trong phiên điều trần vào ngày 14/4, Công tố viên Patricio Ferrari đã nhấn mạnh về những sai lầm có thể tránh khỏi của đội ngũ y tế trong việc cấp cứu cho bệnh nhân. Ông khẳng định trước tòa: "Diego Maradona đã bắt đầu hấp hối từ 12 giờ trước khi cái chết thực sự xảy ra. Bất cứ ai nghĩ đến việc chuyển ông ấy đến một phòng khám bằng xe hơi hoặc xe cấp cứu trong tuần cuối cùng của ông ấy đều đã có thể cứu được mạng sống của ông ấy".
Những thông tin này càng củng cố thêm nghi vấn về sự tắc trách và thiếu chuyên môn của nhóm y bác sĩ chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho "Cậu bé vàng" trong những ngày cuối đời.
Sự kiện này thu hút sự quan tâm lớn của dư luận và những người thân cận nhất với cố danh thủ. Các con gái của Maradona là Dalma, Gianinna và Jana, cùng với người bạn đời cũ là Veronica Ojeda, đều có mặt trong phòng xử án chật kín người tại San Isidro để theo dõi những diễn biến đầu tiên của quá trình tố tụng.