Ngày 24/9, Sohu đưa tin bộ phim "Ngày mai em có còn yêu anh" tung trailer đầu tiên và xác định ngày ra mắt vào 24/12.
Trong phim, Angelababy vào vai Triệu Hi Mạn, một viên chức văn phòng xinh đẹp, thu hút mọi người nhờ nụ cười tỏa sáng. Lý Hồng Kỳ đóng Phí Lực, nhân viên IT không được mọi người quan tâm, luôn là chân sai vặt. Phí Lực phải lòng Triệu Hi Mạn nhưng không có dũng cảm để tỏ tình với cô.
Phim của Angelababy có nhiều điểm giống 24h yêu của Mew Nittha.
Sau khi trailer ra mắt, khán giả Trung Quốc phát hiện nội dung của "Ngày mai em có còn yêu anh" có nhiều điểm giống với bộ phim "24h yêu" do Thái Lan sản xuất, Mew Nittha và Ter Chantavit diễn, công chiếu từ năm 2016.
Bối cảnh và tính cách của nam nữ chính hoàn toàn tương đồng. Những cảnh quay như nam chính lạc lõng giữa dòng người, nữ chính ngủ gục bên vai nhân vật nam, nữ chính ngồi bên cửa sổ bệnh viện ngắm tuyết rơi, cả hai bị mất trí nhớ tạm thời trong một ngày... đều xuất hiện trong trailer của hai tác phẩm.
Những tình tiết giống hệt nhau từ hai phim.
Điểm khác biệt là nam chính trong phim "24h yêu" cầu nguyện dưới một tháp chuông tại Nhật Bản, còn Lý Hồng Kỳ ước nguyện dưới hiện tượng cực quang ở Phần Lan.
Trước nghi vấn đạo nhái của khán giả, nhà sản xuất Ngày mai em có còn yêu anh không đưa ra câu trả lời. Người hâm mộ Angelababy cho rằng đoàn phim mua lại bản quyền "24h yêu", tuy nhiên, không có chứng cứ xác thực.
Đây là phim đầu tiên đánh dấu sự trở lại của Angelababy sau 3 năm vắng bóng. Tuy nhiên, diễn xuất của người đẹp trong trailer không được đánh giá cao.
Angelababy bị nhận xét diễn xuất không có chiều sâu.
Sohu bình luận: "Nụ cười của Angelababy mang tính công nghiệp. Nhân vật nữ chính là người có tính cách mâu thuẫn, nội tâm phức tạp, Angelababy không thể hiện được sự giằng xé trong hoàn cảnh đặc biệt như phiên bản Thái Lan".
Trước đó, Angelababy được đánh giá khá tốt khi thể hiện vai nữ phụ Chung Mỹ Hảo trong bộ phim truyền hình trinh thám "Tòa nhà chọc trời".
DL