Theo trang Twentytwo13, vào khoảng 3:30 chiều giờ địa phương, sau khi rời một cuộc họp tại khu vực Bangsar phía nam Kuala Lumpur, Deol bị ba người đàn ông tấn công và quay lại toàn bộ vụ việc.
Điều đáng chú ý là những kẻ tấn công bỏ đi mà không cướp bất kỳ tài sản nào của ông. Deol sau đó đã đi báo cáo sự việc với cảnh sát. Ông bị xước ở khuỷu tay và bầm tím trên mặt.
Trưởng Cảnh sát quận Brickfields, ông Hoo Chang Hook, xác nhận đã nhận được báo cáo vào lúc 4 giờ chiều cùng ngày. Ông cho biết các điều tra viên đang nỗ lực xác định danh tính nghi phạm và sẽ xin lệnh của tòa án để hỗ trợ cho các cuộc điều tra tiếp theo.
Bà Pearl Lee, Tổng biên tập của Twentytwo13, mô tả vụ tấn công này là “một cuộc tấn công vào nghề báo và ngành truyền thông Malaysia”, và nhấn mạnh rằng trong suốt 25 năm hành nghề, đây là lần đầu tiên ông Deol bị tấn công.
Hiệp hội phóng viên Thể thao Malaysia cũng lên án sự việc. Chủ tịch hiệp hội, ông Ismadi Abdul Manap, cho biết trong một tuyên bố: “Bất kỳ cuộc tấn công nào vào một phóng viên đều là một hành động cực đoan không thể dung thứ. Chúng tôi không muốn các thành viên của mình phải làm việc trong sợ hãi hoặc chấn thương sau những sự việc như thế này”.
Bộ trưởng Truyền thông Malaysia Fahmi Fadzil đã kêu gọi điều tra ngay lập tức, khẳng định sự an toàn của những người hành nghề truyền thông không thể bị xâm phạm.
Phóng viên Haresh Deol là người đi đầu trong việc phanh phui vụ Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đăng ký bảy cầu thủ sinh ra ở nước ngoài là “cầu thủ gốc Malaysia” bằng các giấy tờ khai sinh mà sau này FIFA xác định là giả mạo.
Vào tháng 9, FIFA đã đưa ra các hình thức xử phạt đối với các cầu thủ và hiệp hội sau khi phát hiện các tài liệu giả mạo. Ủy ban Phúc thẩm của FIFA tuần trước đã công bố báo cáo đầy đủ, khẳng định lại rằng các giấy tờ giả mạo đã “làm tổn hại đến tính toàn vẹn của giải đấu” và kêu gọi sự giám sát chặt chẽ hơn đối với các quy trình nội bộ của bóng đá Malaysia.
Hội đồng Truyền thông Malaysia trong một tuyên bố nhận định, các tình tiết xung quanh vụ tấn công, bao gồm việc một trong những kẻ tấn công ghi hình lại, cho thấy đây là một vụ việc có chủ đích chứ không phải là hành động ngẫu nhiên. “Bất kỳ hành động bạo lực hoặc đe dọa nào nhắm vào các phóng viên đều mang lại hậu quả rộng lớn hơn cho quyền tự do báo chí và đe dọa khả năng làm việc một cách an toàn và độc lập của họ”.