Phú Xuyên (Hà Nội): Chung sức gói bánh chưng gửi đồng bào miền Trung

(CLO) Người dân tại thôn Phú Đôi, xã Đại Thắng đồng lòng, tự nguyện, góp tiền, góp sức, gói cả ngàn chiếc bánh chưng cùng nhiều phần quà và trực tiếp vào tâm lũ cứu trợ đồng bào miền Trung.

Từ ý tưởng nhỏ đến hành động lớn

Chiều ngày 20/10, có mặt tại thôn Phú Đôi, PV congluan.vn bất ngờ trước không khí sôi động nơi đây, cảnh tượng hơn cả ngày tết, khi cả nghìn chiếc bánh chưng đang được gấp rút hoàn thiện để kịp nấu gửi đồng bào vùng lũ miền Trung.

Chẳng ai bảo ai, nhưng ai cũng hăng say làm việc, người vác gạo, người cắt lá dong, người vo gạo, các cụ già và phụ nữ ngồi gói bánh trong không khí sôi động, khẩn trương nhất có thể để kịp gửi vào cứu trợ đồng bào miền Trung.

Đông đảo người dân đã tập trung lại góp sức, góp của gửi đồng bào miền Trung đang gặp khó khăn vì lũ lụt

Đông đảo người dân đã tập trung lại góp sức, góp của gửi đồng bào miền Trung đang gặp khó khăn vì lũ lụt

1000 banh chung phu doi
phu doi 1
Mỗi người một tay cùng góp sức vì miền Trung ruột thịt.

Mỗi người một tay cùng góp sức vì miền Trung ruột thịt.

Anh Lã Văn Hiếu - Chủ nhiệm Câu lạc bộ bóng đá thôn Phú Đôi (xã Đại Thắng, huyện Phú Xuyên) cho biết: "Xuất phát từ ý tưởng của các thành viên câu lạc bộ, ban đầu chúng tôi cũng chỉ dám làm nhỏ gọn, chủ yếu là các anh em trong câu lạc bộ với nhau, mỗi người một chút để làm các phần quà, sau đó trực tiếp di chuyển vào khu vực Quảng Bình để gửi cho đồng bào khó khăn trong đó. Tuy nhiên nhân dân trong thôn biết tin đã tự nguyện cùng chúng tôi đóng góp công sức, tiền của để thực hiện gói 1000 chiếc bánh chưng cùng hơn 500 phần quà gồm mì tôm, chăn màn, quần áo và tiền mặt gửi đồng bào vùng lũ".

Đúng như lời anh Hiếu, chẳng ai bảo ai, tất cả có lẽ xuất phát từ tấm lòng, từ truyền thống tương thân tương ái của dân tộc, "dự án nhỏ" bỗng hóa to, khi người dân tập trung lại mỗi lúc một đông, mỗi người mỗi việc, cả người già lẫn chị em phụ nữ, họ có lẽ đã quên luôn hôm nay là ngày 20/10, tất cả làm việc quên giờ giấc, thông trưa gói bánh, gói quà để gửi vào 'khúc ruột miền Trung'.

Các bà, các bác, chị em phụ nữ trong thôn quên luôn cả ngày 20/10, họ cùng nhau thực hiện gói 1000 chiếc bánh chưng và hơn 500 phần quà gửi người dân miền trung

Các bà, các bác, chị em phụ nữ trong thôn quên luôn cả ngày 20/10, họ cùng nhau thực hiện gói 1000 chiếc bánh chưng và hơn 500 phần quà gửi người dân miền trung

Cụ Địu năm nay đã 97 tuổi nhưng vẫn ra ủng hộ tinh thần con cháu làm việc thiện

Cụ Địu năm nay đã 97 tuổi nhưng vẫn ra ủng hộ tinh thần con cháu làm việc thiện

Cụ Hiệp dù đã ngoài 90 nhưng vẫn

Cụ Hiệp dù đã ngoài 90 nhưng vẫn "xin" góp tiền ủng hộ đồng bào miền trung

Vẫn theo anh Hiếu, tính đến chiều 20/10 đã có khoảng hơn 150 triệu đồng tiền mặt, cùng hơn 100 bộ chăn màn (tất cả đều là đồ mới), cùng khoảng 1,5 tấn gạo, 100 thùng mì tôm và quần áo đã được người dân tự mang tới gửi câu lạc bộ chuyển vào cho đồng bào vùng lũ miền trung.

Dự kiến chiều mai các thành viên trong câu lạc bộ bóng đá thôn Phú Đôi và người dân sẽ lên xe, trực tiếp đến và trao tận tay các phần quà cho người dân vùng lũ.

"Một miếng khi đói bằng một gói khi no" . Hơn lúc nào hết, những hành động tốt đẹp của người dân nơi đây nếu được lan tỏa rộng hơn nữa, nhiều nơi cùng làm, cùng thực hiện thì những khó khăn của người dân miền Trung phần nào chắc chắn sẽ được vơi đi.

Trong hoạn nạn, chúng ta luôn có nhau, cùng nhau vượt khó. Tinh thần Việt Nam luôn là thế, và sẽ như thế.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: