Việc đổi tên nhằm khôi phục cách gọi truyền thống trong ngôn ngữ bản địa, khẳng định bản sắc văn hóa và di sản dân tộc. Mã quốc gia của nước này sẽ được đổi từ NRU sang NRO. Tên Naoero, trước đây thường được người nước ngoài đọc là "Now-roo", sẽ được phát âm theo cách bản địa là "Now-ero".
Theo chính quyền nước này, tên gọi Nauru trước đây được sử dụng chủ yếu để thuận tiện cho người nước ngoài phát âm, chứ không phản ánh đúng tên truyền thống của quốc gia. Tổng thống David Adeang cho biết việc đổi tên nhằm "tôn vinh trung thực hơn di sản, ngôn ngữ và bản sắc dân tộc".
Đề xuất sửa đổi Hiến pháp liên quan đến việc đổi tên đã được Quốc hội thông qua sau hai vòng bỏ phiếu.
Với khoảng 12.000 cư dân và chỉ rộng khoảng 21 km2, Naoero là quốc gia có dân số nhỏ thứ ba thế giới, chỉ sau Tuvalu và Thành phố Vatican. Quốc đảo san hô này từng là thuộc địa của Đức, sau đó do Úc quản lý trước khi giành độc lập vào năm 1968.
Từng giàu có nhờ khai thác phốt phát trong thập niên 1970, quốc gia này sau đó rơi vào khủng hoảng kinh tế khi nguồn tài nguyên cạn kiệt. Hiện nay, Naoero là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ mực nước biển dâng do biến đổi khí hậu và đang triển khai chương trình cấp quốc tịch có thu phí để huy động nguồn lực phục vụ việc di dời người dân và cơ sở hạ tầng.
Việc đổi tên cũng kéo theo thay đổi tên đăng ký của máy bay, tàu thuyền và các ký hiệu quốc gia. Chính phủ Naoero cho biết đang phối hợp với các quốc gia và tổ chức quốc tế để công nhận tên gọi mới. Liên hợp quốc đã cập nhật quốc gia này với tên Naoero, trong khi Úc, New Zealand cùng các Đại sứ quán Mỹ và Trung Quốc tại khu vực cũng đã sử dụng tên mới trên các trang thông tin chính thức.