Quốc vương Campuchia về nước sau 4 tháng điều trị ung thư tại Trung Quốc

(CLO) Ngày 3/7, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni và Hoàng thái hậu Norodom Monineath Sihanouk đã về đến thủ đô Phnom Penh sau chuyến đi kéo dài khoảng bốn tháng tại Trung Quốc để kiểm tra sức khỏe và điều trị y tế.

Theo thông tin từ Bộ Hoàng cung Campuchia, Quốc vương Sihamoni, 73 tuổi, đã rời đất nước sang Bắc Kinh (Trung Quốc) từ đầu năm nay để kiểm tra sức khỏe định kỳ. Đến tháng 4, các bác sĩ đã chẩn đoán nhà vua mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Sau khi đội ngũ chuyên gia y tế xác định việc can thiệp là cần thiết, Quốc vương Sihamoni đã đồng ý thực hiện phẫu thuật.

Ca mổ đã diễn ra thành công vào ngày 20/4 tại một bệnh viện ở thủ đô Bắc Kinh. Trong suốt thời gian hậu phẫu và phục hồi, Quốc vương Sihamoni đã được các quan chức và nhân viên y tế Trung Quốc chăm sóc tận tình. Trong một tuyên bố đưa ra ngày 30/6, Bộ Hoàng cung Campuchia cho biết sức khỏe của nhà vua "đang tốt dần lên" và ông đang dần lấy lại thể lực sau quá trình điều trị tích cực.

736261049-1003899509097226-4182664467116517685-n.jpg
Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen đón Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni và Hoàng thái hậu Norodom Monineath tại sân bay. Ảnh: Facebook/Samdech Hun Sen of Cambodia

Ngay sau khi máy bay hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Techo vào chiều ngày 3/7, Quốc vương và Hoàng thái hậu đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ các lãnh đạo cấp cao của Chính phủ và Thượng viện Campuchia. Trong số những người ra đón tại sân bay có Chủ tịch Thượng viện Hun Sen, Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary và Thủ tướng Hun Manet, cùng các thành viên khác của gia đình hoàng gia.

Trên trang Facebook cá nhân, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen đã phát trực tiếp cảnh đón tiếp và khẳng định Quốc vương đã "về nước an toàn". Trước đó, ông Hun Sen cũng từng nhấn mạnh rằng "sức khỏe của Quốc vương là sức khỏe của cả dân tộc". Sự trở về của nhà vua đã mang lại niềm vui lớn cho người dân Campuchia, phản ánh kết quả tích cực của sự hợp tác y tế lâu đời giữa nước này và Trung Quốc.

Quốc vương Norodom Sihamoni lên ngôi vào ngày 14/10/2004 sau khi thân phụ là cố Quốc vương Norodom Sihanouk thoái vị. Trước khi trở thành người đứng đầu nhà nước, ông dành phần lớn thời gian sống ở nước ngoài để theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật và từng là đại sứ của Campuchia tại UNESCO cũng như Liên hợp quốc.

Xem thêm

El Nino đã hình thành: Nắng nóng, hạn hán và mưa cực đoan sắp gia tăng

El Nino đã hình thành: Nắng nóng, hạn hán và mưa cực đoan sắp gia tăng

(CLO) Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) ngày 3/7 cảnh báo hiện tượng El Nino đã hình thành trên khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và được dự báo sẽ nhanh chóng phát triển thành một đợt El Nino mạnh trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9, kéo theo nguy cơ gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan trên phạm vi toàn cầu.

Thủ tướng Moldova tuyên bố từ chức

Thủ tướng Moldova tuyên bố từ chức

(CLO) Thủ tướng Moldova Alexandru Munteanu cho biết ông quyết định từ chức sau khi nhận thấy bản thân không còn có thể hoàn thành nhiệm vụ theo đúng các nguyên tắc và niềm tin của mình. 

Mỹ điều tra sĩ quan kêu gọi luận tội Tổng thống Trump

Mỹ điều tra sĩ quan kêu gọi luận tội Tổng thống Trump

(CLO) Không quân Mỹ ngày 2/7 cho biết đã mở cuộc điều tra đối với Thiếu tá Jason Watson, sau khi ông mặc quân phục tham gia biểu tình và kêu gọi luận tội Tổng thống Donald Trump cùng Phó Tổng thống JD Vance trước Điện Capitol.

Thiếu nhân công, nhiều cửa hàng Hàn Quốc chuyển sang dùng robot

Thiếu nhân công, nhiều cửa hàng Hàn Quốc chuyển sang dùng robot

(CLO) Robot pha cà phê, quầy thanh toán tự phục vụ và những cửa hàng không có bất kỳ nhân viên nào đang ngày càng phổ biến tại Hàn Quốc, khi các chủ kinh doanh tìm cách cắt giảm chi phí nhân công và đối phó tình trạng thiếu lao động do dân số già hóa.

Phi công đâm vào tòa nhà cao nhất Bắc Kinh từng nhiều lần nhắc đến ý định 'kết thúc cuộc đời'

Phi công đâm vào tòa nhà cao nhất Bắc Kinh từng nhiều lần nhắc đến ý định 'kết thúc cuộc đời'

(CLO) Giới chức Bắc Kinh cho biết phi công điều khiển chiếc máy bay hạng nhẹ lao vào tòa nhà Citic Tower - tòa nhà cao nhất thủ đô Trung Quốc - đã mắc chứng lo âu và mất ngủ trong thời gian dài, đồng thời nhiều lần nhắc đến ý định "kết thúc cuộc đời" trong nhật ký cá nhân.

Cỡ chữ bài viết: