Quỳnh Kool: Tôi muốn được nhớ đến là một diễn viên chứ không phải hot girl

(CLO) Vượt qua danh xưng “hot girl”, nữ diễn viên 9x Quỳnh Kool đã trở thành một gương mặt quen thuộc với khán giả khi dần khẳng định mình và để lại dấu ấn trong lòng khán giả qua nhiều vai diễn trong những bộ phim như: “Quỳnh búp bê”, “Nàng dâu order”, “Đừng bắt em phải quên”, “Nhà trọ Balanha”,…

Nhắc đến Quỳnh Kool, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh cô nàng “hot girl” qua hàng loạt series sitcom hài nổi tiếng trên mạng như Kem xôi hay Loa phường. Nhưng ít ai biết rằng, cô nàng hot girl ấy đã từng là một cô bé vô cùng nhút nhát mặc dù đam mê diễn xuất từ khi chỉ mới 5 tuổi. Mỗi khi ngồi xem tivi cùng cả gia đình và thấy mọi người chăm chú ngồi xem, cô nàng mơ ước sau này lớn lên mình sẽ được đóng cùng những nghệ sĩ ấy và ngay khi đó Quỳnh đã đứng dậy “dõng dạc” nói với cả nhà: “Sau này con sẽ trở thành một diễn viên”. Kể cả khi học cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì cô bé ấy vẫn nuôi ý định sẽ trở thành một diễn viên nổi tiếng để mọi người biết đến. Và cái duyên đến như một luật hấp dẫn, khi cô bé tin rằng nếu nuôi dưỡng mơ ước, chú tâm và tin vào một điều gì đó thì thành công sẽ đến với mình.

Nữ diễn viên 9x tâm sự: “Lúc trước Quỳnh sợ lắm, vì mình khi đó là một cô bé nhút nhát, mình nghĩ làm sao mà mình có thể tự tin đứng trước bao nhiêu người để diễn được. Vào một buổi đi tham quan với trường cấp 3, khi mà xe đi qua một đoàn làm phim, Quỳnh cứ ngoái đầu nhìn lại xem tại sao mà họ có thể mạnh dạn diễn được như vậy. Và điều đó càng thôi thúc ước mơ ngày bé của Quỳnh. Thực sự lúc đấy nếu không làm diễn viên thì cũng không biết mình sẽ làm nghề gì. Nhưng đam mê của mình quá lớn, nên Quỳnh quyết tâm theo nghề bằng được. Khi đó, Quỳnh phải đi ra quán net tìm thông tin về những khóa dạy diễn xuất, rồi đăng ký khóa học của thầy Trần Nhượng và cô Minh Hòa 4 tháng trước khi thi vào Sân khấu Điện ảnh”.

Mọi người có thể thấy được những ánh hào quang của nữ diễn viên trẻ này nhưng chắc chắn mọi người không hiểu được cô gái ấy đã phải trải qua những vất vả như thế nào để có được ngày hôm nay. Có lẽ vì năng lượng, đam mê diễn xuất trong con người cô quá lớn nên tất cả mọi khó khăn cô nàng cũng đều cố gắng vượt qua bằng được. Nữ diễn viên muốn mọi người nhìn nhận cô qua những vai diễn hơn là những khó khăn của mình, bởi vì Quỳnh nghĩ ai cũng khó khăn chứ không phải riêng bản thân mình. Nữ diễn viên thừa nhận, bố mẹ cô luôn tâm lý và ủng hộ những đam mê của con cái.

Nhớ lại những ngày đầu khi mới đi quay, mới chỉ là một cô học sinh lớp 12, mà đi quay ở tận miền núi, vùng xa, bố mẹ cô rất lo cho con khi lần đầu tiên đi xa mà toàn người lạ, nhưng vì thấy “lửa nghề” trong con người cô quá lớn nên bố mẹ vẫn để cho Quỳnh đi. “Khi đó, bố mẹ mình lúc nào cũng vậy, sáng đưa con đi đến tận trưa, chiều tối đón con về, nhìn thấy bố mẹ như vậy mình rất là thương và mình quyết tâm sẽ trở thành một diễn viên nổi tiếng, thành công để mọi người biết đến và cho bố mẹ tự hào về bản thân mình. Hoặc có những hôm học ở trường Sân khấu Điện ảnh đến 11h trưa xong, mình thường tranh thủ buổi trưa đi chụp hình. Lúc đó thì bố hoặc mẹ đưa đi, nhìn bố mẹ ngồi ở quán trà đá đợi mình, Quỳnh cảm nhận được tấm lòng của bố mẹ và Quỳnh càng phải nỗ lực hơn nhiều để không phụ lòng mọi người dành cho mình”, nữ diễn viên chia sẻ.

Xuất phát điểm là một “hot girl”, nhưng đến thời điểm hiện tại, nữ diễn viên cho biết cô không hề thích cái danh xưng ấy: “Ngày xưa mình rất thích danh xưng “hot girl”, khi mà mới theo diễn xuất thì các ca sĩ thường hay mời Quỳnh đi đóng MV, từ đấy mọi người thường hay gọi mình là “hot girl”. Quan niệm của mọi người là cứ ai trẻ, đóng truyền hình thì đều được gọi là “hot girl”. Nhưng đến bây giờ thì Quỳnh thấy 2 từ “hot girl” quá phổ thông, bất cứ ai cũng có thể trở thành hot girl được, và mình thực sự là không còn thích cái danh xưng đấy nữa”. Rất may mắn khi sau này, nữ diễn viên trẻ đã được làm đúng công việc của mình, sau khi ra trường Quỳnh đã có những vai diễn, dù là những vai phụ nhỏ thôi nhưng dần dần mọi người đã nhìn nhận cô là một diễn viên chứ không còn là một cô “hot girl” nữa.

May mắn khi bước vào con đường chuyên nghiệp thì Quỳnh Kool cũng đã có một lượng khán giả nhất định biết đến mình qua những kênh youtube cùng các anh chị nghệ sĩ khác. Nhưng khi có một lượng khán giả nhất định rồi thì cái gì cũng có hai mặt, khán giả đang nghĩ cô là một “hot girl” nên khi chuyển qua diễn viên thì mọi người có vẻ khó chấp nhận hơn. Vì thế Quỳnh phải nỗ lực hơn rất nhiều để khán giả nhìn nhận mình ở một diễn viên chứ không phải một cô “hot girl” nữa.

Đã là một diễn viên thì ai cũng muốn có một vai diễn để bứt phá, nhưng đối với Quỳnh Kool thì cô muốn có nhiều vai diễn bứt phá hơn nữa. Bên cạnh đó thì việc phải đương đầu với những thử thách cũng như những bình luận khen chê là lẽ thường tình. Quỳnh quan niệm rằng, ai cũng đều có kẻ ghét người yêu, nhưng mình phải làm thế nào để có thể chuyển hóa những cái tiêu cực đó thành những năng lực tích cực.

Quỳnh Kool tâm sự: “Ví dụ khi có những bình luận xấu, nếu là Quỳnh trước đây thì sẽ rất là tức giận, và sẽ rất ghét khán giả, rồi tủi thân và mình sẽ khóc. Nhưng Quỳnh của hiện tại thì mình lại đứng ở khía cạnh của khán giả, bản thân mình khi xem mình trong bộ phim đấy thì mình còn thấy ghét mình nữa huống chi là khán giả. Quỳnh nghĩ, đã là khán giả thì người ta có quyền nhận xét về mình, mình phải biết lắng nghe những nhận xét đấy, nhưng song song với đó Quỳnh sẽ chắt lọc cho mình những bình luận góp ý chân thành nhất để mình nhìn lại bản thân mình, sửa đổi bản thân mình cho phù hợp hơn và để sau này khán giả sẽ nhìn nhận mình với những cái nhìn tích cực hơn. Còn khi có những bình luận tiêu cực thì Quỳnh sẽ cảm ơn họ, vì mình coi tất cả những cái đó là thử thách để mình có thể có được như ngày hôm nay. Bởi vì Quỳnh nghĩ không có con đường nào trải đầy hoa hồng cả, mình phải cố gắng vượt qua những điều đó để mình có thể với tới được những thứ cao hơn, đứng ở vị trí mà mình mong muốn”.

Ngoài đam mê diễn xuất, nữ diễn viên còn có một đam mê nữa đó là làm những công việc thiện nguyện. Sau khi trải qua một biến cố trong cuộc sống hằng ngày, cô nàng đã hoàn thiện lại bản thân, suy xét lại mình và cô cảm thấy đã đến lúc mình đi tìm lại con người thật của mình, mình không còn ham muốn những thứ phù du ở bên ngoài nữa. Đối với Quỳnh, những thứ gì mình cho đi mới là thực tế, mới tồn tại mãi mãi. Mới gần đây thôi, khi mà nữ diễn viên thấy cái duyên đến với mình rồi thì cô luôn cố gắng tốt nhất để có thể giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Đến thời điểm này, Quỳnh cho biết, cô đi làm kiếm tiền chỉ là để báo hiếu bố mẹ, để trang trải cuộc sống hằng ngày của mình. Còn lại Quỳnh thấy mình phải san sẻ thêm cho những người khác, muốn làm một việc tốt gì đó bởi vì cô thấy vui với những gì mình đang làm. Khi mà giúp đỡ được người khác, thấy họ vui cô cũng cảm thấy vui mà không cần nhận lại cái gì cả, bởi vì cô hiểu được một điều rằng: “Bàn tay tặng hoa hồng bao giờ cũng phảng phất hương thơm”.

Xem thêm

Trường Giang lên tiếng xin lỗi sau ồn ào đời tư

Trường Giang lên tiếng xin lỗi sau ồn ào đời tư

(CLO) Sau hơn một tuần trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội, tối 14/9, nghệ sĩ Trường Giang chính thức lên tiếng, nhìn lại những câu chuyện trong quá khứ và gửi lời xin lỗi tới những người từng tổn thương vì mình.

Giọng hát AI không phải ‘lá chắn’ miễn trừ bản quyền

Giọng hát AI không phải ‘lá chắn’ miễn trừ bản quyền

(CLO) Luật sư Lê Bá Thường cho rằng, dùng giọng hát AI thay ca sĩ thật không đồng nghĩa được miễn bản quyền. Nếu sản phẩm vẫn sử dụng giai điệu, ca từ hoặc phần sáng tạo được bảo hộ của tác phẩm gốc, quyền tác giả vẫn phải được tôn trọng, đặc biệt khi khai thác thương mại.

Jazz và hành trình đến gần hơn với công chúng

Jazz và hành trình đến gần hơn với công chúng

(CLO) Thường bị gắn với hình ảnh “hàn lâm” và khó nghe, Jazz thực ra bắt đầu từ đời sống bình dân, phát triển bằng sự ngẫu hứng và khả năng đối thoại giữa các nhạc cụ. Khi đến với Hà Nội, Jazz tiếp tục tìm cho mình những cách biểu đạt gần gũi hơn với công chúng.

'Hậu Tây Du Ký' gây tranh cãi khi ứng dụng AI

'Hậu Tây Du Ký' gây tranh cãi khi ứng dụng AI

(CLO) Lần đầu xuất hiện trên khung giờ vàng truyền hình Trung Quốc, phim “Hậu Tây Du Ký” không chỉ gây chú ý bởi cách ứng dụng AI mà còn khơi lên tranh luận về khả năng công nghệ truyền tải chiều sâu văn hóa và cảm xúc con người.

Chung kết Miss World: 26 người đẹp quốc tế diện áo dài Ngô Nhật Huy, lan tỏa câu chuyện Việt Nam

Chung kết Miss World: 26 người đẹp quốc tế diện áo dài Ngô Nhật Huy, lan tỏa câu chuyện Việt Nam

Trong đêm chung kết Miss World vừa diễn ra tại Nha Trang, 26 thí sinh quốc tế đã cùng khoác lên mình những thiết kế áo dài đặc biệt từ bộ sưu tập “Vũ Khúc Hải Lam” của Nhà thiết kế Ngô Nhật Huy. Đặc biệt, đại diện Việt Nam Lê Nguyễn Bảo Ngọc cũng xuất hiện trong tà áo dài của Nhà thiết kế, góp phần tạo nên khoảnh khắc giao thoa đầy tự hào giữa vẻ đẹp Việt Nam và tinh hoa thời trang quốc tế.

Dừng chân ở Top 6 Miss World 2026, Bảo Ngọc nói gì?

Dừng chân ở Top 6 Miss World 2026, Bảo Ngọc nói gì?

(CLO) Sau khi dừng chân ở Top 6 Miss World 2026 (Hoa hậu Thế giới 2026), Lê Nguyễn Bảo Ngọc cho biết cô tự hào khi đạt thành tích cao nhất của Việt Nam tại cuộc thi và xem đây là một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình của mình.

Bảo Ngọc được dự đoán đăng quang Miss World 2026

Bảo Ngọc được dự đoán đăng quang Miss World 2026

(CLO) Trước thềm chung kết Miss World 2026 diễn ra tối 5/9 tại Nha Trang (Khánh Hòa), Hoa hậu Bảo Ngọc được nhiều chuyên trang sắc đẹp quốc tế đánh giá cao, thậm chí dự đoán giành vương miện.

Disney+ sắp sản xuất phim tài liệu về G-Dragon?

Disney+ sắp sản xuất phim tài liệu về G-Dragon?

(CLO) Phim tài liệu về G-Dragon (thành viên nhóm Bigbang) đang được Disney+ xúc tiến sản xuất và dự kiến phát hành vào năm 2027. Tuy nhiên, nền tảng phim trực tuyến này hiện chưa đưa ra thông báo chính thức về dự án.

Cỡ chữ bài viết: