Rắn gây hoảng loạn trên chuyến bay ở Mỹ

(CLO) Sự xuất hiện bất ngờ của một con rắn còn sống trên máy bay đã khiến các hành khách hạng thương gia trên chuyến máy của United Airlines từ Florida đến New Jersey hoảng sợ.

Theo Cơ quan Cảng vụ New York và New Jersey, con rắn được xác định là loài garter vô hại, đã xuất hiện trên Chuyến bay 2038 của United Airlines ngay sau khi hạ cánh vào chiều thứ Hai vừa rồi tại Sân bay Quốc tế Newark Liberty.

ran gay hoang loan tren chuyen bay o my hinh 1

Ảnh minh hoạ: Dunya

Khi máy bay hạ cánh từ đường băng đến cổng, thì hành khách trên khoang hạng thương gia bắt đầu hét lên khi phát hiện ra con rắn và kéo chân lên khỏi sàn, một hành khách nói với kênh truyền hình cáp khu vực News 12.

Các nhân viên cảng vụ đã có mặt tại cổng khi máy bay đến và bắt con rắn đi, con rắn sau đó đã được thả vào tự nhiên, phát ngôn viên Cheryl Ann Albiez cho biết qua email hôm thứ Ba. Cô cho biết không có thương tích, không ảnh hưởng đến hoạt động của sân bay và máy bay sau đó đã rời Newark.

Người phát ngôn của United Airlines, khi được hỏi về vụ việc, chỉ nói rằng các thành viên phi hành đoàn được hành khách cảnh báo và "đã gọi cho các cơ quan chức năng thích hợp để xử lý tình hình". Không có bất kỳ bên nào liên quan đề cập đến việc làm thế nào con rắn có thể lên một chuyến bay của hãng hàng không thương mại.

Nhưng tình huống này chắc chắn khiến một số hành khách nhớ đến bộ phim kinh dị năm 2006 "Snakes on a Plane", một câu chuyện hư cấu về hàng chục con rắn độc được bọn tội phạm thả lên một chiếc máy bay chở khách nhằm giết một nhân chứng vụ án giết người.

Vụ việc hôm thứ Hai không phải là trường hợp đầu tiên về một sinh vật đi trên một chiếc máy bay thương mại. Một con rắn lớn từng được tìm thấy khi đang trườn qua khoang hành khách trên chuyến bay của Aeromexico đến Thành phố Mexico vào năm 2016. Một con trăn được phát hiện bám vào cánh máy bay trong chuyến bay từ Úc đến Papua New Guinea vào năm 2013.

Mai Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: