Những ngày qua phong trào "Black Lives Matter" bùng nổ mạnh mẽ sau cái chết của người đàn ông da đen 46 tuổi George Floyd cuối tháng 5. Nhiều cuộc biểu tình nổ ra khắp nước Mỹ và nhiều nơi trên thế giới biến thành bạo động, cướp bóc.
Ngày 3/6 vừa qua, trên Instagram vợ Katai viết bằng tiếng Serbia gọi những người biểu tình ủng hộ phong trào "Black Lives Matter" (Mạng sống người da đen đáng quý) là "lũ súc vật ghê tởm". Không những vậy, cô nàng "ra mặt" ủng hộ giới cảnh sát trấn áp làn sóng biểu tình ngày càng dữ dội với lời lẽ "Giết hết lũ này đi".
Ngoài ra, bà xã Aleksandar Katai chú thích "Black Nikes Matter" dưới bức ảnh chụp một phụ nữ da màu đang ôm hộp giày của hãng Nike nhằm châm biếm tên phong trào "Black Likes Matter".
Aleksandar Katai bị mất việc vì sai lầm của vợ.
Điều này làm thổi bùng sự chỉ trích của rất nhiều người dùng trên Instagram, nhiều ý kiến cho rằng vợ cầu thủ Aleksandar Katai đang muốn thêm dầu vào lửa cho tình trạng phân biệt chủng tộc và cổ xúy bạo lực.
Ngay sau đó, những ý kiến của Tea đã được xóa đi nhưng tiền vệ Aleksandar Katai bị CLB LA Galaxy thanh lý hợp đồng.
Trong thông báo, LA Galaxy cho biết: “Đội bóng đứng về phía người biểu tình, cộng đồng người da màu và người da đen đang đấu tranh vì công lý, chống các hành vi phân biệt chủng tộc và bất bình đẳng xã hội. Cũng như phản đối sự cực đoan và bạo lực”.
Cầu thủ Aleksandar Katai hoàn toàn chấp thuận và xin lỗi công khai vì những dòng chữ mang tính bạo lực và phân biệt đối xử của vợ: “Quan điểm của vợ tôi không phải là những gì tôi muốn chia sẻ, và rõ ràng không được chấp nhận trong gia đình tôi. Đây hoàn toàn là sai lầm từ gia đình tôi, và tôi hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm”.
Aleksandar là tuyển thủ quốc gia Serbia, cuối tháng 12 năm ngoái Aleksandar nhận được bản hợp đồng tới từ ông lớn LA Galaxy. Tuy nhiên, mới chỉ ra sân được 2 trận, anh này đã mất việc lời vạ miệng của vợ mình.