Sau 'Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò', đạo diễn Đặng Tuấn Chinh giờ ra sao?

(CLO) Sau thành công của phim ngắn “Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò”, đạo diễn Đặng Tuấn Chinh tiếp tục ghi dấu với nhiều bước tiến trong sự nghiệp, đồng thời hoàn thành chương trình thạc sĩ như một món quà dành tặng người cha đã mất.

Sinh ra trong một gia đình lao động nghèo, cha làm lao công, mẹ làm giúp việc, Đặng Tuấn Chinh bước vào đời với xuất phát điểm gần như bằng không. Anh từng tự nhận mình thuộc “nghèo 5 không”: không tiền tệ, không quan hệ, không hậu duệ, không lợi thế học vấn và không ngoại hình.

Sau khi tốt nghiệp THPT, nam đạo diễn chỉ đạt 9 điểm đại học khối A, một kết quả tưởng chừng khép lại nhiều cánh cửa.

Không chấp nhận dừng lại, năm 2010, anh theo học ngành diễn viên tại một trường cao đẳng - lựa chọn duy nhất thời điểm đó. Những năm tháng sinh viên của Đặng Tuấn Chinh gắn liền với guồng quay mưu sinh: ban ngày đi học, chiều làm phục vụ, đêm đạp xe bán bánh giò khắp Sài Gòn. Ước mơ khi ấy rất giản dị: có một chiếc xe tay ga, một chiếc điện thoại tốt và kiếm đủ tiền phụ giúp gia đình.

Ảnh màn hình 2026-04-06 lúc 15.52.48
Đạo diễn Đặng Tuấn Chinh. Ảnh: NVCC

Bước ngoặt đến vào năm 2013 khi phim ngắn “Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò” bất ngờ gây sốt trên mạng xã hội, đưa tên tuổi Đặng Tuấn Chinh đến gần hơn với công chúng. Từ đây, anh có cơ hội tham gia sản xuất nhiều dự án viral và sản phẩm giải trí được giới trẻ đón nhận như: “Ghét gió! Tại gió làm mắt cay”, “Chuyện 2 nàng ế” hay MV “Xin đừng hái hoa” của Hồ Quang Hiếu.

Không chỉ thay đổi cuộc sống, thành công còn giúp anh “lột xác” về ngoại hình. Từ thân hình gầy gò 48kg, Đặng Tuấn Chinh dần cải thiện vóc dáng, trở nên tự tin hơn và thậm chí được gọi vui là “hot boy bánh giò”. Tuy vậy, anh vẫn giữ sự khiêm tốn khi cho rằng mình không phải đạo diễn được đào tạo bài bản, mà trưởng thành từ trải nghiệm thực tế.

Song song với hoạt động nghệ thuật, Đặng Tuấn Chinh lấn sân sang lĩnh vực marketing và nhanh chóng khẳng định năng lực. Năm 2018, anh đảm nhiệm vị trí Giám đốc Marketing tại một ngân hàng, đánh dấu bước chuyển đáng chú ý trong sự nghiệp.

Ảnh màn hình 2026-04-06 lúc 15.54.01
Đạo diễn Đặng Tuấn Chinh gây chú ý với phim ngắn "Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò". Ảnh: NVCC

Dù đã có những thành tựu nhất định, anh vẫn lựa chọn quay lại giảng đường. Mới đây, Đặng Tuấn Chinh hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Đại học Kinh tế TP.HCM. Theo anh chia sẻ, động lực lớn nhất là lời hứa với người cha đã mất, người luôn mong con trai có cuộc sống đủ đầy, không còn cảnh nghèo khó. Với anh, tấm bằng thạc sĩ không chỉ là sự ghi nhận về học vấn mà còn là món quà tinh thần đầy ý nghĩa dành cho gia đình.

Nhìn lại hành trình đã qua, nam đạo diễn thừa nhận chính sự kết hợp giữa may mắn và nỗ lực bền bỉ đã giúp anh đạt được những dấu mốc đáng nhớ.

Trong thời gian tới, Đặng Tuấn Chinh cho biết sẽ tiếp tục song hành giữa vai trò giám đốc marketing và đạo diễn, hướng tới sản xuất thêm nhiều sản phẩm sáng tạo và lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng số.

Đặng Tuấn Chinh, sinh năm 1992, sống tại TP HCM. Anh được nhiều bạn trẻ biết đến với vai trò đạo diễn của phim ngắn "Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò". Bên cạnh đó còn có các series triệu view: "Ghét gió! Tại gió làm mắt cay", "Chuyện 2 nàng ế" (Hải Triều- Duy Khánh), MV "Xin đừng hái hoa" (Hồ Quang Hiếu), MV "Giữ em đi" (Ngày Valentine trắng 2015) và nhiều clip viral khác.

Xem thêm

Diễn viên Thanh Thúy diện đồ cổ trang quảng bá phim “Trùm Sò”

Diễn viên Thanh Thúy diện đồ cổ trang quảng bá phim “Trùm Sò”

(CLO) Trong khuôn khổ hoạt động quảng bá bộ phim điện ảnh “Trùm Sò”, nhà sản xuất kiêm diễn viên Thanh Thúy đã xuất hiện tại các rạp chiếu với hình ảnh hóa trang cổ trang, đảm nhận tạo hình nhân vật Bào Ngư trong phim, nhằm giao lưu và thu hút sự quan tâm của khán giả.
Công bố dự án phim 'Nữ biệt động Sài Gòn'

Công bố dự án phim 'Nữ biệt động Sài Gòn'

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), Điện ảnh Công an nhân dân đã công bố dự án phim mới mang tên “Nữ biệt động Sài Gòn”, đánh dấu lần hợp tác tiếp theo với đạo diễn Hàm Trần sau thành công của “Tử chiến trên không”.
Cỡ chữ bài viết: