Trong buổi họp báo chia tay Barca hôm 8/8, số 10 huyền thoại thậm chí còn chưa kịp nói gì đã bật khóc bởi nỗi buồn phải rời Barcelona một cách đột ngột, sau 21 năm gắn bó.
Vợ anh, Antonella Roccuzzo vì thế, đưa chiếc khăn giấy để ngôi sao Argentina lau nước mắt và mũi.
Chiếc khăn giấy tưởng chỉ để bỏ đi này sau đó được một nhân viên phục vụ cuộc họp báo rao bán trên sàn thương mại điện tử Argentina Mercado Libre với giá 1 triệu USD. Người này quảng cáo "khăn chứa mô di truyền của Messi để có thể nhân bản một cầu thủ tài năng như anh trong tương lai".
Cô nàng siêu mẫu Playboy, Luana Sandien, vốn là một fan cuồng Barca, tuyên bố đã trả 600.000 USD để đấu giá khăn của Messi. Tuy nhiên, dù chi mạnh tay thì Luana Sandien cũng không đạt ý định, do chiếc khăn thình lình ‘bay’ khỏi trang đấu giá.
“Tôi đã trả giá hơn một nửa (600.000 USD) so với giá đưa ra, với niềm tin mình sẽ thắng. Nhưng quảng cáo vật phẩm biến mất mà không đưa thêm thông tin gì. Vì vậy, tôi không biết đã có người khác mua, hay người ta từ bỏ ý định bán. Tôi hy vọng là mình mua được”.
Sandien, 27 tuổi, là siêu mẫu chuyên chụp ảnh cho tạp chí Playboy. Cô, dù là fan cuồng của Barca, không mua chiếc khăn của Messi về làm kỷ niệm. Mục đích của người đẹp 27 tuổi là tạo dáng chụp ảnh cùng chiếc khăn này, và giúp doanh số của Playboy tăng vọt.
Luana Sandien từng mặc áo Barca chụp ảnh cho trang bìa tờ Playboy phiên bản ở châu Phi hồi tháng 3, giúp doanh thu của ấn phẩm tăng 50%.
Sandien hiện sống ở Barcelona, và từng phát biểu rằng các cầu thủ Barca nóng bỏng hơn cầu thủ những đội bóng khác.