Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 23/11/2022), ngày 13/11, tại Đường sách TP HCM đã diễn ra chương trình giao lưu ra mắt ấn phẩm “Kính chào thế hệ thứ tư”.
Tại sự kiện, đông đảo bạn đọc Đường sách TP HCM đã được trò chuyện cùng các diễn giả nguyên là lãnh đạo Thành Đoàn, Báo Phụ nữ TP HCM... xung quanh các nội dung trong tác phẩm “Kính chào thế hệ thứ tư” - phiên bản đặc biệt nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt.
Ấn phẩm "Kính chào thế hệ thứ tư" vừa được tái bản nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt
Bà Trương Mỹ Lệ, nguyên Quyền Bí thư Thành Đoàn TP HCM chia sẻ, dù đã rất nhiều năm trôi qua, nhưng hình ảnh của đồng chí Võ Văn Kiệt vẫn in sâu trong tâm khảm. Bà kể lại những cuộc gặp, những lời chỉ đạo bằng sự nhớ thương, bằng lòng cảm phục và sự khắc ghi của một người đã được cố Thủ tướng tiếp lửa, động viên để vững tin làm nhiệm vụ.
Thuộc thế hệ thứ tư, là người trẻ trong giai đoạn thành phố mới được độc lập, nhà báo Nguyễn Thế Thanh - nguyên Tổng biên tập báo Phụ nữ TP HCM kể lại, lúc đó là thời điểm sau năm 1975, bà tốt nghiệp đại học, vừa tròn 22 tuổi được phân công làm báo. Thời gian này, bà thường xuyên được theo chân các đồng chí lãnh đạo từ các sở, ngành, uỷ ban đến việc bắt tay vào các hoạt động khắc phục hậu quả, hàn gắn những vết thương do chiến tranh gây ra.
Trong ký ức của bà Thanh, đồng chí Võ Văn Kiệt tiếp xúc với dân không hề có sự phân biệt đối xử, lúc nào cũng gọi thanh niên là "các em thân mến". Đồng chí luôn nhắc nhở thế hệ thanh niên trẻ rằng chiến tranh đã kết thúc rồi nhưng gian khổ thì còn ở phía trước, các thế hệ đi trước đã hy sinh để giành độc lập, bây giờ là lúc các em lao động, khắc phục hậu quả chiến tranh và xây dựng đất nước.
Theo nhà báo Nguyễn Thế Thanh, trong con người bác Võ Văn Kiệt lúc nào cũng có lửa, đi đâu cũng truyền ngọn lửa nhiệt huyết của mình. “Ấn tượng của tôi về đồng chí Võ Văn Kiệt luôn luôn là như thế, gần gũi, chân thành và tin cậy con người. Và chính niềm tin đó đã giúp đồng chí được dân tin, nhất là thanh niên”, bà Thanh nói.
Được tái bản với phiên bản đặc biệt, “Kính chào thế hệ thứ tư” là cuốn sách quý, được xem là cuốn cẩm nang truyền cảm hứng, giáo dục lý tưởng cách mạng của tuổi trẻ. Trong cuốn sách này, những bài phát biểu quan trọng của đồng chí Võ Văn Kiệt với cương vị Bí thư Thành ủy TP HCM thể hiện sâu sắc tình cảm và niềm tin cậy của ông với thế hệ trẻ thành phố nói riêng, cả nước nói chung trong suốt nhiều năm qua.
Các khách mời tham gia giao lưu ra mắt sách về cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Ảnh: Hoàng Tuyết
Triển lãm các tác phẩm, tư liệu và hình ảnh của đồng chí Võ Văn Kiệt tại Đường sách TP HCM. Ảnh: Thùy Trang
Đại diện Ban tổ chức trao tượng trưng 5.500 cuốn sách cho các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn TP HCM và các gương điển hình thanh niên. Ảnh: Thùy Trang
Cuốn sách “Kính chào thế hệ thứ tư” đã trở thành người bạn đồng hành của Thanh niên xung phong, Thanh niên tình nguyện trên các công trường xây dựng, Thanh niên các lực lượng vũ trang trong chiến hào bảo vệ biên giới, hải đảo.
Sau khi ra mắt tác phẩm “Kính chào thế hệ thứ tư” phiên bản đặc biệt, Ban tổ chức đã trao tặng 5.500 cuốn sách cho các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn TP HCM và các gương điển hình thanh niên với mong muốn thế hệ trẻ tiếp tục cảm nhận, khắc sâu và được truyền cảm hứng từ “người thắp lửa Võ Văn Kiệt”.
Thế Vũ