Ngày 21/12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Thu (SN 1984) và mẹ đẻ là Trần Thị Thập (SN 1955, cùng trú tại phường Quang Trung, TP. Thanh Hóa) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Vụ việc bắt đầu phát lộ vào ngày 17/12/2025, khi bà Nguyễn Thị Thu đến UBND phường Quang Trung đề nghị làm thủ tục xóa khai tử cho chính mình. Qua đối chiếu hồ sơ, cán bộ chức năng ngỡ ngàng phát hiện bà Thu đã có trích lục khai tử từ tháng 6/2020. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, vụ việc lập tức được báo cáo lên cơ quan Công an.
Chỉ sau một thời gian ngắn đấu tranh, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Thu đã phải thừa nhận toàn bộ hành vi "giả chết" nhằm mục đích chiếm đoạt tiền bảo hiểm nhân thọ.
Theo điều tra, từ năm 2017, Thu mua 4 gói bảo hiểm của Prudential và Phú Hưng. Đến năm 2020, do mắc bệnh ung thư và mâu thuẫn gia đình, Thu nảy sinh ý định giả chết để lấy tiền bảo hiểm và đi nơi khác sống dưới một danh tính mới. Thu đã dùng cái chết để đe dọa, ép buộc mẹ đẻ phải tham gia vào kế hoạch này.
Kịch bản được dàn dựng như một bộ phim: Thu uống thuốc ngủ, tạo hiện trường giả ngã trong nhà tắm để có vết thương, sau đó nằm lên giường "giả chết". Sáng ngày 7/6/2020, bà Thập thông báo cho họ hàng và chính quyền rằng con gái đột tử do ngã.
Để qua mặt dư luận, gia đình tổ chức tang lễ kín kẽ, thậm chí thuê thầy cúng hỗ trợ làm mai táng và xây dựng một ngôi mộ giả. Ngay trong đêm tổ chức tang lễ, Thu bí mật rời nhà, trốn vào Đồng Nai làm ăn, để lại một "hồ sơ tử" hoàn hảo tại địa phương.
Dựa trên hồ sơ khai tử giả, bà Thập đã hoàn tất thủ tục và được các công ty bảo hiểm chi trả tổng cộng hơn 1,28 tỷ đồng (Prudential chi trả hơn 682 triệu đồng và Phú Hưng chi trả 600 triệu đồng). Toàn bộ số tiền này sau đó được chuyển ngầm cho Thu để chi tiêu cá nhân.
Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.