Trẻ đi học bị đến 12 vết cắn
Theo lời kể của gia đình cháu P., ngày đầu tiên đi học là ngày 09/09/2020. Ngày thứ hai đi học là ngày 10/9/2020, gia đình cho cháu đi học lúc 7h35 sáng, lúc đi cháu đi học rất vui vẻ, đến 9h30 mẹ cháu đến đón về, thì thấy khắp người cháu tấy đỏ. Hỏi ra thì mới biết cháu ở lớp đã bị bạn học cùng cắn 12 vết ở 2 tay, lưng và thậm chí ở cả mắt cá chân. Có những vết rướm máu.
Các vết thương của cháu S. Ảnh: GĐCC
Quá bức xúc với việc con mình bị như vậy, đại diện gia đình đã lên có ý kiến với lãnh đạo nhà trường. Tuy nhiên, về phía nhà trường, cô Hiệu phó lại có những cách trả lời khiến cho gia đình càng thêm phần phẫn nộ. Đại diện gia đình cho biết: "Con nhà em mới đi học cháu khóc quấy là chuyện bình thường, kể cả có bị bạn căn 1 hay 2 nốt em vẫn chấp nhận, nhưng để nhiều đến hơn 10 vết cắn như này thì không thể chấp nhận được. Cô Hiệu phó trả lời cô giáo trông cháu phải đưa một bé khác ra ngoài cửa đi vệ sinh nên đã xảy ra cháu khác cắn cháu. Và bây giờ ý em là sao. Thật sự tôi không thể tin được phía nhà trường lại đối thoại với gia đình một cách hờ hững và đầy thách thức như thế".
Trao đổi với PV, Ông Nguyễn Tiến Quyền - Chủ tịch UBND Huyện Quỳnh Phụ cho biết: " Hiện đã nắm được sự việc trên và đang yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ, xử lý ngay nếu có sai phạm".
Chia sẻ thêm với PV, một chuyên gia tâm lý cho biết: " Việc trẻ bị đánh, bị cắn hoặc bạo hành thì sẽ để lại cả vết thương về thể xác và ảnh hưởng tâm hồn. Gia đình cũng sẽ bị ám ảnh và ngại cho các con đến trường. Các cô giáo ở trường Mầm non An Vinh thực sự là tác trách khi để xảy ra sự việc. Hơn nữa, khi phụ huynh phản ánh lại có thái độ thờ ơ và coi như không có chuyện gì là không thể chấp nhận được".
Báo điện tử Congluan.vn sẽ tiếp tục thông tin sự việc.
Dương Lâm