Cửa hàng vàng bạc Kim Long nơi xảy ra vụ trộm xảy ra tối ngày 20/9
Thông tin ban đầu từ vụ việc cho biết, vào khoảng 19h tối ngày 20/9, khi đang ăn cơm phía trong nhà, người dân phát hiện có đối tượng bịt mặt lẻn vào cửa hàng vàng bạc Kim Long, thôn Thống Nhất, xã Minh Khôi, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.
Ngay khi phát hiện, chủ nhà đã hô hoán người dân cùng truy đuổi, vây bắt đối tượng. "Nó chạy ra đường khoảng chừng 800m cùng với túi đựng vàng vừa trộm được thì vứt lại túi vàng bên vệ đường. Nhưng chúng tôi cùng những người dân đã truy đuổi một đoạn nữa thì bắt được đối tượng"- ông Trung, chủ cửa hàng cho biết.
Sau khi bắt được đối tượng, thu giữ được số vàng vừa bị đánh cắp, gia đình ông Trung cùng người dân đã áp giải đối tượng về khu vực nơi đối tượng đã lấy cắp vàng và báo cáo sự việc trên tới cơ quan Công an huyện Nông Cống.
Sau quá trình xác minh thì biết được đối tượng vào trộm vàng tại cửa hàng vàng bạc Kim Long là em T. đang học lớp 9A trường THCS Minh Nghĩa, xã Minh Khôi, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Nơi xảy ra vụ trộm cắp tài sản cách nhà đối tượng khoảng 500m, cùng trên một tuyến phố.
Số vàng bị đối tượng lấy trộm
Đối tượng bò lên kéo ngăn tủ lấy 200 triệu đồng tiền mặt
Theo những hình ảnh mà camera ghi lại cho thấy, để thực hiện việc vào cửa hàng vàng bạc Kim Long lấy vàng, T. đã bịt mặt, đeo găng tay, mang theo kéo đến tiệm vàng rồi đột nhập cạy tủ, lấy tiền mặt trong ngăn kéo và vàng trên tủ kính trưng bày.
Số lượng vàng mà T. đã lấy được bị chủ cửa hàng và người dân gần đó thu giữ được trong quá trình truy đuổi. Chủ cửa hàng vàng bạc Kim Long cũng đang thống kê lại số lượng vàng bạc để báo cáo cơ quan chức năng xử lý vụ việc.
Theo chủ cửa hàng vàng cho biết, đối tượng đã bò từ ngoài cửa men theo bên phía tay trái vào trong.
Qua tìm hiểu được biết, nhà đối tượng và hiệu vàng bạc Kim Long nằm trên cùng một tuyến phố, cách nhau chỉ 500m trên cùng một trục đường. Bố, mẹ T. làm nghề kinh doanh tự do. "Ở nhà T. là đứa con ngoan, chưa bao giờ ăn trộm đồ nhà đem đi bán, gia đình cũng không để con thiếu thốn. Hết giờ học là về nhà, không bao giờ đi chơi. Không hiểu suy nghĩ như nào mà cháu lại có hành động dại dột đến như vậy"- mẹ T phân trần.
Nhà T cách cửa hàng vàng bạc Kim Long khoảng chừng 500m
Góc học tập tại nhà của T
Trường THCS Minh Nghĩa, nơi T đang theo học
Gia đình đối tượng T. cho biết trước khi xảy ra sự việc, khi cả nhà đi ăn cơm ở nhà anh em gần đó, thì cháu T. đi học thêm từ 17h-19h nhưng thầy cho về sớm 15 phút. Khi về nhà, cháu có mượn điện thoại hàng xóm gọi cho mẹ rằng không đi ăn cơm cùng cả nhà mà ở nhà học bài do có nhiều bài tập. Ngay sau đó, mẹ cháu T mang cơm về nhà dặn con ăn và học bài. Đi khoảng 20 phút, bố cháu T nhận được cuộc điện thoại "sét đánh" khi hung tin cháu T đã bị dân làng bắt giữ vì dám bạo gan đi trộm vàng.
Hiện sự việc đang được cơ quan điều tra làm rõ.
Hà Anh