Tổng chưởng lý bang Culiacan cho biết trên Twitter rằng thi thể của nhà báo Luis Enrique Ramirez đã được tìm thấy trên một con đường đất ở khu vực Sinaloa của bang này.
Bức tranh tường có dòng chữ "Hãy ngừng sát hại nhà báo" ở Mexico City. Ảnh: AFP
Sinaloa từng là thành trì của trùm ma túy khét tiếng Joaquin "El Chapo" Guzman, và là một trong những bang Mexico bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi bạo lực liên quan đến ma túy.
Thi thể của Ramirez, người phụ trách một chuyên mục của tờ báo địa phương El Debate và là người sáng lập trang tin Fuentes Fidedignas, được tìm thấy ở ngoại ô thủ phủ bang Culiacan, một ngày sau khi anh mất tích.
"Đó chắc chắn là một vụ giết người", Balbina Flores, đại diện của nhóm bảo vệ quyền truyền thông Phóng viên không biên giới (RSF), tuyên bố. Ông nói thêm rằng xác chết được bọc trong ni lông. Theo RSF, Ramirez là nhà báo thứ 9 bị giết trong năm nay ở Mexico.
Quốc gia Mỹ Latinh này đang trải qua một trong những năm chết chóc nhất đối với các nhà báo, khiến giới báo chí nước này phẫn nộ, kêu gọi các tổ chức nhân quyền và yêu cầu chính quyền chấm dứt một nền văn hóa không trừng phạt.
Hơn 150 nhà báo đã bị sát hại kể từ năm 2000 tại Mexico, một trong những quốc gia nguy hiểm nhất thế giới đối với giới truyền thông. Điều này đã dẫn tới việc Mỹ và Nghị viện châu Âu đã thúc giục Mexico bảo vệ cho các nhà báo.
Tuần trước, chính phủ của Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador đổ lỗi cho những kẻ buôn bán ma túy gây ra vụ sát hại hai nhà báo Lourdes Maldonado và Margarito Martinez hồi tháng Một ở thành phố Tijuana - vụ việc khiến quốc tế lên án.
Bùi Huy (theo AFP, France24)