Ngày 8/7, ghi nhận tại điểm Trường THCS Yên Hoà, (Cầu Giấy, Hà Nội), các bậc phụ huynh chủ động đưa con đến trường từ sáng sớm để làm bài thi của các môn trong kỳ thi THPT Quốc gia 2022.
Điểm Trường THCS Yên Hoà, (Cầu Giấy, Hà Nội).
Như nhiều phụ huynh khác, anh Đàm Quang Mạnh (trú tại Văn Đức, Gia Lâm, Hà Nội), cũng đưa con đến điểm từ sáng sớm, ngồi ngoài cổng trường hướng mắt vào trong trường với vẻ mặt trầm tư.
Anh Mạnh nói: “Hôm nay gần 6h tôi đưa con vào trường để chuẩn bị tham gia dự thi rồi, kỳ thi này là một kỳ thi đặc biệt”.
Con anh Mạnh là em Đàm Quang Quyền, học sinh Trường Cao đẳng đô thị Gia Lâm, là một trong những thí sinh đặc biệt tại điểm trường này. Hơn 3 tháng trước kỳ thi, Quyền đang điều khiển xe máy thì xảy ra va chạm với ô tô và bị gãy 2 xương đùi, gãy xương quai hàm trái.
Suốt hơn một tháng, người thân chật vật bám trụ tại bệnh viện chăm sóc sức khoẻ cho em. “Bị nặng, gãy xương còn rách cả da cổ với da vai nữa”, anh Mạnh chia sẻ về tình trạng của con.
Sau hơn một tháng nằm viện điều trị, em Quyền được bác sĩ cho về nhà chăm sóc. Nhờ được các bác sĩ tận tình điều trị và gia đình chăm sóc nên sức khoẻ của em ngày càng được cải thiện. Thế nhưng, việc học hành của em gần như bị bỏ ngỏ vì sức khoẻ bị tổn thương nặng.
Chấn thương nặng do tai nạn, gia đình không muốn gây áp lực học hành nhiều cho Quyền. Cô giáo cũng lo lắng cho em nên cũng không gây áp lực, gần đến ngày thi, cô giáo mới đưa bài cho em ôn tập, chuẩn bị cho thi cử vì sợ áp lực sẽ làm sức khoẻ em suy giảm hơn.
Anh Mạnh đã bắt xe taxi đưa con đến Trường THCS Yên Hoà để thi các môn của kỳ thi THPT Quốc gia. Kỳ thi này không chỉ đặc biệt với Quyền mà còn vô cùng đặc biệt với anh Mạnh.
“Nhà tôi ở xa điểm thi nên gia đình cho cháu ngồi xe taxi của ông anh chở đi. Cháu giờ cũng ngồi được xe máy rồi nhưng đi xa với lại cháu bị nặng nên cho cháu ngồi taxi đi cho an toàn. Hôm qua cũng có một mình tôi đưa con đi thôi, có thêm anh lái xe hỗ trợ. Cháu lết người được một tí rồi nên đỡ hơn. Cũng may thời tiết hôm qua không bị mưa lớn nên đi lại cũng đỡ”, anh Mạnh tâm sự.
Nhà cách trường hơn 30km nên anh Mạnh quyết định cùng con ở lại gần trường cho đến khi hoàn thành kỳ thi. Sau khi sang đến điểm thi, anh Mạnh đi hỏi tìm chỗ để thuê trọ cho 2 bố con ở gần trường. Sau một hồi trò chuyện, một người bảo vệ ở cạnh điểm thi biết được hoàn cảnh của 2 bố con nên thương tình không lấy tiền thuê nhà.
“Bác ấy làm bảo vệ nhà văn hoá ở ngay gần trường, hỏi tìm thuê trọ bác ấy biết hoàn cảnh như vậy nên chủ động cho 2 bố con ở nhờ không lấy tiền. Nhà bác ấy ở ngay cạnh trường nên đi lại cũng thuận tiện lắm”, anh Mạnh cho biết.
Trước kỳ thi, anh Mạnh và gia đình rất lo lắng, sợ Quyền làm bài không đạt. Nhưng kết thúc ngày thi đầu tiên, kết quả làm bài của Quyền khá khả quan.
“Hôm qua thi xong tôi hỏi “con có làm được bài không?” cháu trả lời “con làm gần kín giấy”. Thấy cháu bảo làm được tôi cũng mừng nhưng tôi vẫn lo vì không biết cháu có làm đúng không"- anh Mạnh tâm sự.
Kết thúc buổi thi, Quyền ngồi trên xe lăn được các tình nguyện viên và cán bộ coi thi hỗ trợ đưa ra cổng.
Sau vài tiếng ngồi cổng trường chờ đợi, thấy con, anh Mạnh cười. Nụ cười hạnh phúc của một người cha đã đồng hành cùng con trai sau chuỗi ngày dài vượt khó.
Hình ảnh cậu nam sinh được bố đưa đón trong kỳ thi đặc biệt của cuộc đời.