Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh dư luận nước này đang vô cùng giận dữ trước công tác quản lý và quá trình bổ nhiệm huấn luyện viên đầy tranh cãi của Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA).
Tại kỳ World Cup lần này, đội tuyển Hàn Quốc kết thúc bảng A với vị trí thứ ba sau một trận thắng trước Cộng hòa Séc và hai trận thua liên tiếp trước Mexico và Nam Phi. Kết quả này khiến họ không thể giành được một trong tám suất đi tiếp dành cho các đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất, đánh dấu lần đầu tiên sau tám năm đội tuyển "Xứ sở Kim chi" bị loại ngay từ vòng bảng.
Phản ứng trước thất bại này, Tổng thống Lee Jae Myung đã chia sẻ trên mạng xã hội vào ngày 28/6 rằng ông cảm thấy "hoàn toàn bối rối" trước màn trình diễn của đội nhà. Ông nhấn mạnh rằng việc tham dự World Cup tiêu tốn rất nhiều ngân sách từ tiền thuế của người dân và các nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, do đó cần phải có sự minh bạch và trách nhiệm giải trình.
Ông khẳng định: "Tôi yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch điều tra kỹ lưỡng các tình tiết chính xác của sự việc này, phân tích nguyên nhân và phát triển các biện pháp triệt để nhằm ngăn chặn sự tái diễn cũng như cải thiện tình hình".
Tâm điểm của cuộc điều tra nhắm vào quá trình bổ nhiệm huấn luyện viên trưởng Hong Myung Bo vào năm 2024, một quyết định vốn đã vấp phải sự phản đối dữ dội từ người hâm mộ ngay từ đầu. Nhiều cáo buộc cho rằng KFA đã bỏ qua các quy trình tuyển dụng minh bạch để ưu tiên cho những người "trong phe cánh".
Tổng thống Lee Jae Myung đã chỉ trích gay gắt quá trình này khi tuyên bố rằng: "Cuối cùng, một lần nữa chứng minh rằng nhân sự là tất cả. Khi sự thiên vị và phe cánh được ưu tiên hơn năng lực trong việc lựa chọn người chỉ huy, kết quả là điều có thể dự đoán được như lửa đốt cháy tờ giấy". Ông cũng nhận định rằng những sự bổ nhiệm "tùy tiện" như vậy xảy ra là do sự thiếu hụt trong hệ thống giám sát và kiểm tra đối với những người đưa ra quyết định nhân sự cấp cao tại KFA.
Ngay sau khi đội tuyển chính thức bị loại, vào ngày 28/6, huấn luyện viên Hong Myung Bo đã tuyên bố từ chức và nhận toàn bộ trách nhiệm về kết quả thất vọng tại Mexico. Trong buổi họp báo tại trung tâm huấn luyện ở Zapopan, Mexico, ông nói: "Tôi xin lỗi những người hâm mộ đã luôn yêu mến và ủng hộ đội tuyển quốc gia. Chúng tôi đã không mang lại kết quả như kỳ vọng, và trách nhiệm hoàn toàn thuộc về tôi với tư cách là huấn luyện viên trưởng".
Tuy nhiên, nỗ lực của Chính phủ Hàn Quốc dường như sẽ vượt xa việc chỉ thay đổi vị trí huấn luyện viên. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Choi Hwi Young vào ngày 28/6 cho biết sẽ thành lập một ủy ban chuyên gia để rà soát toàn diện thất bại này và cam kết thực hiện một cuộc cải tổ sâu rộng đối với hệ thống quản lý bóng đá quốc gia. Ông Choi khẳng định sẽ tăng cường giám sát hành chính để đảm bảo KFA vận hành minh bạch và công bằng hơn trong tương lai, nhằm sớm khôi phục niềm tự hào cho người dân Hàn Quốc.