Trong những tuyên bố ban đầu sau vụ việc, ông Trump từng khẳng định rằng Iran phải chịu trách nhiệm về vụ việc này, dù tại thời điểm đó ông không đưa ra được bằng chứng cụ thể nào.
Sau đó, ông thay đổi quan điểm, cho biết bản thân không nắm đủ thông tin về vụ tấn công, cuộc điều tra vẫn đang diễn ra và ông sẽ chấp nhận kết quả cuối cùng của quá trình điều tra.
Phát biểu hôm 24/6, ông Trump nói: "Tôi không biết liệu họ có bao giờ giải quyết được vấn đề đó hay không".
Ông cho rằng rất khó xác định trách nhiệm vì vào thời điểm xảy ra vụ việc, nhiều tên lửa đã được phóng trong khu vực. "Tôi không biết liệu họ có bao giờ giải quyết được vấn đề đó về mặt xác định lỗi thuộc về ai hay không, bởi khi đó tên lửa bay khắp nơi. Những gì xảy ra thật khủng khiếp, nhưng đã có rất nhiều tên lửa bay khắp nơi", ông nói.
Tổng thống Mỹ cũng bác bỏ khả năng Washington là bên gây ra vụ tấn công: "Có người nói đó là tên lửa của chúng tôi, có thể không phải tên lửa của chúng tôi, nhưng tôi chưa thấy bất kỳ điều gì khiến tôi tin rằng đó là tên lửa của Mỹ". Cuối cùng, ông nói thêm: "Tôi không nghĩ đó là chúng tôi".
Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh rằng theo những gì ông biết hiện nay, "không ai" cố ý tấn công ngôi trường này.
Theo các quan chức Iran, vụ không kích ngày 28/2 đã khiến hơn 175 học sinh và giáo viên thiệt mạng. Đây là một trong những sự cố gây thương vong dân sự nghiêm trọng nhất trong cuộc xung đột giữa Iran và liên quân Mỹ - Israel.
Tháng 3, hãng Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết kết quả điều tra nội bộ ban đầu của quân đội Mỹ cho thấy lực lượng Mỹ nhiều khả năng đã gây ra vụ tấn công chết người này. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc sau đó đã nâng cấp cuộc điều tra lên cấp độ cao hơn và đến nay vẫn chưa công bố bất kỳ kết luận sơ bộ nào.
Các nguồn tin cho biết rằng nguyên nhân có thể xuất phát từ việc quân đội Mỹ sử dụng dữ liệu xác định mục tiêu đã lỗi thời.
Theo luật nhân đạo quốc tế, việc cố ý tấn công một trường học có thể bị xem là tội ác chiến tranh. Các quan chức Mỹ nhiều lần khẳng định Washington sẽ không chủ ý nhắm mục tiêu vào trường học.
Vụ tấn công đã gây làn sóng phẫn nộ trên toàn cầu. Văn phòng Nhân quyền của Liên hợp quốc mô tả đây là sự việc "hoàn toàn kinh hoàng".