Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc vận động ở Florida. Ảnh: Reuters
Ông Trump đã đến cuộc vận động ngoài trời ở Sanford, Florida vào hôm qua. Đây là cuộc vận động đầu tiên trong tổng số 6 cuộc vận động dự kiến diễn ra trong tuần này. Ông đã không đeo khẩu trang trong cuộc vận động này. Hàng nghìn người trong cuộc vận động cũng không đeo khẩu trang.
“Tôi đã vượt qua Covid-19. Họ nói rằng tôi đã được miễn dịch. Tôi cảm thấy rất mạnh mẽ”- ông Trump nói với đám đông trong bài phát biểu kéo dài một giờ của mình: “Tôi sẽ hôn tất cả mọi người trong khán phòng này, tôi sẽ hôn những chàng trai và phụ nữ xinh đẹp".
Cuộc vận động này cũng đánh dấu việc ông Trump quay lại với cuộc bầu cử dự kiến diễn ra trong 20 ngày tới. Theo các cuộc thăm dò mới nhất thì ông Trump vẫn đang thua ông Biden.
Tại cuộc vận động ở Sanford, ông Trump cũng không đưa ra thông điệp nên cẩn trọng hơn hay thay đổi cách ứng phó với đại dịch Covid-19.
Ông nói với những người ủng hộ rằng việc phong toả vì đại dịch đã gây nên thiệt hại lớn cho nền kinh tế.
“Có rủi ro, nhưng chúng ta phải thoát khỏi đó", ông nói với những người ủng hộ, những người hô vang: “Chúng tôi yêu ông”.
Ngoài ông Trump, ít nhất 11 người thân cận của ông tại Nhà Trắng đã nhiễm Covid-19.
Khi ông Trump đang tổ chức cuộc vận động của mình, chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của Hoa Kỳ Anthony Fauci nói với CNBC rằng Mỹ sẽ phải đối mặt với "rất nhiều rắc rối" nếu không khuyến khích việc đeo khẩu trang và tránh tụ tập đông người.
Trước cuộc vận động vài giờ, Nhà Trắng đã chính thức công bố thông tin rằng ông Trump có kết quả âm tính với Covid-19 và không còn khả năng lây bệnh. Tổng thống Trump thì khẳng định mình đã miễn nhiễm với virus này, điều đã ngay lập tức bị các mạng xã hội gắn nhãn thông tin cần kiểm chứng.