Theo thông báo từ giới chức địa phương, một chiếc trực thăng chở khách du lịch đã rơi xuống một bãi biển hẻo lánh trên đảo Kauai, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương.
Sở Cứu hỏa Kauai cho biết vụ tai nạn xảy ra vào chiều 26/3 tại bãi biển Kalalau Beach, nằm dọc bờ biển Na Pali ở phía bắc hòn đảo. Đây là khu vực hiểm trở, chỉ có thể tiếp cận bằng đường bộ hoặc đường thủy.
Chiếc trực thăng gặp nạn chở 1 phi công cùng 4 hành khách. Cảnh sát xác nhận 3 người đã thiệt mạng tại hiện trường, trong khi 2 nạn nhân còn lại được đưa đến Trung tâm Y tế Wilcox để điều trị. Tình trạng cụ thể của các bệnh nhân chưa được công bố.
Giới chức cho biết chiếc trực thăng thuộc sở hữu của Airborne Aviation, một công ty chuyên cung cấp các tour tham quan bằng trực thăng tại Kauai, bao gồm khám phá hẻm núi, bờ biển và thác nước. Doanh nghiệp này quảng bá các chuyến bay "không cửa" dành cho du khách ưa mạo hiểm, với sức chứa tối đa 4 người.
Các tour trực thăng từ lâu là hình thức phổ biến để chiêm ngưỡng cảnh quan hiểm trở và hùng vĩ dọc bờ biển Na Pali - khu vực nổi tiếng với các vách đá dựng đứng, bãi biển hoang sơ và thác nước.
Vụ việc xảy ra chưa lâu sau một tai nạn tương tự vào tháng 7/2024 tại Kauai, khi một trực thăng du lịch rơi khiến phi công và hành khách thiệt mạng. Theo kết luận từ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB), nguyên nhân vụ việc năm 2024 là do máy bay gặp nhiễu động mạnh dẫn đến vỡ tan trên không trung.