Sau khi U23 Thái Lan để thua 1-2 trước U23 Malaysia ở trận ra quân, đội bóng của HLV Mano Polking đã trở lại cuộc đua vào bán kết khi đè bẹp U23 Singapore 5-0 ở lượt trận thứ hai để tạm thời vươn lên ngôi đầu bảng B. Thắng lợi này mang tới cho Thái Lan hi vọng để vượt qua vòng bảng, qua đó tiếp tục hành trình săn tấm HCV SEA Games 31 ngay trên đất Việt Nam.
Đáng chú ý, sau trận thắng U23 Singapore, nữ trưởng đoàn Madam Pang đã rời đội để trở về nước để giải quyết chuyện cá nhân trước khi trở lại sát cánh cùng HLV Polking và các thành viên đội U23 Thái Lan.
Sau trận thắng U23 Singapore, nữ trưởng đoàn Madam Pang đã tạm thời rời đội để trở về nước để giải quyết chuyện cá nhân. Ảnh: internet
Bà Madam Pang không chỉ là trưởng đoàn mà còn là nguồn động viên tinh thần, nhà tâm lý học cho các thành viên ĐTQG lẫn đội U23 Thái Lan. Ảnh: internet
Ở kỳ SEA Games 31, Madam Pang tuyên bố thưởng riêng cho đội nhà nếu giành HCV tại kỳ đại hội này. Ảnh: internet
Madam Pang không chỉ là trưởng đoàn mà còn là nguồn động viên tinh thần, nhà tâm lý học cho các thành viên ĐTQG lẫn đội U23 Thái Lan. Ở kỳ SEA Games 31, Madam Pang tuyên bố thưởng riêng cho đội nhà nếu giành HCV tại kỳ đại hội này: “Tôi biết toàn đội đều chiến đấu vì danh dự của Thái Lan. Tôi cũng hiểu được sự hy sinh của các cầu thủ ở đấu trường lớn thế này. Vì vậy, để tạo động lực cho toàn đội, tôi treo thưởng 5 triệu baht (3 tỷ đồng) để tiếp thêm động lực thúc đẩy các cầu thủ trên hành trình giành HCV".
Madam Pang cũng nhấn mạnh, số tiền này chưa bao gồm khoản thưởng từ Tổng cục Thể thao Thái Lan (SAT) trong trường hợp đội nhà giành HCV SEA Games thứ 17 trong lịch sử.
Trận đấu tiếp theo của Thái Lan đến vào ngày 14/5. Khi đó, họ sẽ gặp Campuchia và ở lượt cuối, đội bóng của Polking đối đầu với Lào (16/5). Với thực lực và đẳng cấp hơn hẳn, Thái Lan nhiều khả năng cao sẽ giành trọn vẹn 6 điểm khi gặp Campuchia và Lào.