(CLO) Thành phố Vũ Hán - trung tâm bùng phát dịch Covid-19- đã đóng cửa 1 trong 16 bệnh viện dã chiến sau khi tuyên bố tình hình dịch bệnh đang giảm dần và các bệnh nhân đã được điều trị khỏi.
(CLO) Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM vừa cho biết, bệnh nhân Li Zing (66 tuổi, đến từ Vũ Hán, Trung Quốc) sau thời gian điều trị tại bệnh viện đã khỏi bệnh và được xuất viện trong chiều nay, 12/2.
(NB&CL) Nhà báo Nguyễn Quang Khánh đã có thời gian dài tác nghiệp tại Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 tại Nam Sudan. Khó khăn thiếu thốn, dịch bệnh, an ninh bất ổn luôn thường trực, nhưng đối với anh đây là cơ hội lớn để có được những tác phẩm báo chí giá trị.
(CLO) Ngày 15/1, đại diện Sở Y tế TP. HCM cho biết đã có văn bản gửi các đơn vị y tế trên địa bàn về việc sắp xếp lại hoạt động các bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 trong giai đoạn nghỉ Tết Nguyên đán.
(CLO) Theo Sở Y tế TP. Hà Nội hiện Hà Nội vẫn là địa phương dẫn đầu cả nước về số ca mắc Covid-19 mới. Trong đó, số bệnh nhân nặng đang điều trị và tử vong tăng cao, đa số bệnh nhân tử vong chủ yếu là người cao tuổi và chưa tiêm vaccine.
(CLO) Các trường hợp được TP. HCM tặng quà Tết Nguyên đán 2022 gồm các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, bảo trợ xã hội; các trạm y tế, bệnh viện dã chiến, các khu phố, doanh nghiệp đã tích cực tham gia phòng chống dịch Covid-19…
(CLO) Những ngày qua, số F0 có hiện tượng gia tăng, phổ biến ở ngưỡng trên 1.500 ca. Dự báo còn nhích lên trong những ngày tới. Sở Y tế TP. HCM điều động, tăng cường nhân viên y tế đến các bệnh viện dã chiến ở địa bàn có dấu hiệu gia tăng ca mắc Covid-19.
(CLO) Những ngày cuối tháng 9, khi TP. HCM bắt đầu đổ cơn mưa, nhiều người có người thân mất vì Covid-19 lòng nặng trĩu, đến Bệnh viện dã chiến số 16 để nhận những kỷ vật còn sót lại.
(CLO) TP. HCM cách ly, điều trị và chăm sóc F0 tại nhà, đồng thời tính toán hoàn trả dần các cơ sở cách ly tập trung và bệnh viện dã chiến của quận, huyện đặt tại các trường học nhằm khôi phục việc học tập cho học sinh.
(CLO) Chống dịch như chống giặc, suốt hơn 1 năm qua, đặc biệt trong đợt dịch lần thứ 4 đang có nhiều diễn biến phức tạp, những lực lượng tuyến đầu chống dịch đã làm việc với cường độ cao, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt để đảm bảo sự an toàn cho nhân dân, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.
(CLO) Dự lễ khai trương Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm 5G, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Mỗi một bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 được đưa vào hoạt động sẽ thêm hy vọng, thêm niềm tin giữ lại cuộc sống cho nhiều người, nhiều gia đình; trang bị thêm “vũ khí” cho lực lượng phòng, chống dịch.
(CLO) Chiều nay (31/8), Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam- Trưởng ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, cùng lãnh đạo Bộ y tế và lãnh đạo thành phố Hà Nội đã đến tham dự lễ khánh thành bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 tại quận Hoàng Mai.
(CLO) Sau hơn một tháng gấp rút hoàn thiện, Bệnh viện dã chiến Hoàng Mai với quy mô 500 giường điều trị bệnh nhân COVID-19 sắp hoàn thành và chuẩn bị được đưa vào sử dụng.
(NB&CL) Vừa chuyển từ báo điện tử Vnexpress sang báo điện tử Dân trí, Hữu Khoa đã “chào hàng” bằng một loạt phóng sự đặc sắc trong “tâm dịch” TP. Hồ Chí Minh rất ấn tượng.
(CLO) Một nhóm từ thiện ở Hà Nội đã tổ chức cắt tóc miễn phí cho khoảng 500 y, bác sĩ bệnh viện Đại học Y Hà Nội để giúp họ có những kiểu tóc thoải mái, yên tâm lên đường chống dịch.
(CLO) Bệnh viện dã chiến ở quận Hoàng Mai, Hà Nội đang bước vào giai đoạn thi công "nước rút". 1.500 công nhân chia 3 ca chạy đua mỗi ngày, làm việc xuyên đêm để nhanh chóng hoàn thành dự án.
(CLO) Kiểm tra và làm việc với tỉnh Tây Ninh về công tác phòng chống dịch COVID-19, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu rõ: Chiến lược quan trọng hàng đầu hiện nay là Tây Ninh phải giãn cách xã hội thật nghiêm để giảm F0; giảm tối đa tỷ lệ F0 chuyển sang triệu chứng nhẹ, từ nhẹ chuyển sang nặng.
(CLO) Tối 3/8, tại sân Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 11 (phường An Khánh, thành phố Thủ Đức, TP.HCM), ca sĩ Tóc Tiên, Cẩm Vân, Lê Minh (nhóm MTV),.. mang đến bầu không khí sôi động, vui tươi xóa tan sự tĩnh lặng, u ám ở nơi chỉ có tiếng xe cứu thương chạy ngày đêm.