TP. HCM chi hơn 900 tỷ đồng để chăm lo Tết Nguyên đán 2022 cho người dân

(CLO) Các trường hợp được TP. HCM tặng quà Tết Nguyên đán 2022 gồm các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, bảo trợ xã hội; các trạm y tế, bệnh viện dã chiến, các khu phố, doanh nghiệp đã tích cực tham gia phòng chống dịch Covid-19…

UBND TP. HCM vừa thông tin về kế hoạch tổ chức hoạt động và kinh phí chăm lo Tết Nhâm Dần 2022.

Theo đó, trong dịp Tết 2022, TP. HCM sẽ tặng quà tới hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, bảo trợ xã hội; các trạm y tế, bệnh viện dã chiến, các khu phố, doanh nghiệp đã tích cực tham gia phòng chống dịch Covid-19… Tổng kinh phí chăm lo dịp Tết Nguyên đán 2022 là hơn 901 tỷ đồng, tăng 108 tỷ đồng so với Tết 2021.

tp hcm chi hon 900 ty dong de cham lo tet nguyen dan 2022 cho nguoi dan hinh 1

Tặng quà Tết cho người dân. Ảnh minh họa.

Cụ thể, 415 cán bộ lão thành cách mạng, nhân sĩ trí thức, mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống, thương binh nặng hạng đặc biệt, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm 81% đặc biệt nặng... được tặng quà trị giá 3,1 triệu đồng/suất (bằng với Tết Nguyên đán 2021).

Tặng 1.132 thương binh nặng, bệnh binh, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thân nhân của 2 liệt sĩ trở lên… với phần quà trị giá 1,7 triệu đồng/suất.

Hơn 307.300 đối tượng chính sách có công khác, hưu trí quân đội, hưu trí viên chức, tai nạn lao động... sẽ được tặng phần quà 1,3 triệu đồng/suất tặng. Đối với trường hợp này có thể tăng thêm 15.500 trường hợp so với năm 2021 do tăng cán bộ hưu trí và tăng người hưởng chính sách từ các tỉnh, thành chuyển về TP. HCM.

Với cán bộ, công chức, viên chức, toàn bộ hơn 144.100 người đang công tác trong khu vực hành chính sự nghiệp khối thành phố, quận - huyện và một số cơ quan hành chính sự nghiệp thuộc ngành dọc (kể cả các tổ chức Đảng, đoàn thể và cán bộ phường, xã, thị trấn), được tặng quà trị giá 1,5 triệu đồng/suất.

Đối với 45.000 hộ nghèo (gồm hộ vừa thoát chuẩn nghèo), TP. HCM sẽ có quà tặng 1,25 triệu đồng/suất. So với năm 2021, số hộ nghèo được tặng quà tết tăng hơn 26.300 hộ, do đời sống người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Gần 155.000 người diện bảo trợ xã hội, khuyết tật, người già trên 80 tuổi trở lên, mỗi người được nhận 1,15 triệu đồng/người. Số diện này tăng hơn 4.200 người so với Tết 2021, do tốc độ già hóa dân số tăng.

Trong khi đó, 32 hộ giữ rừng Cần Giờ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn được tặng quà với mức 1 triệu đồng/hộ.

Ngoài ra, Lãnh đạo TP. HCM sẽ đến thăm và tặng quà cho trẻ mồ côi có hoàn cảnh thật sự khó khăn tại 22 quận, huyện và TP Thủ Đức; 46 tập thể, 11 thân nhân liệt sĩ quần chúng và 66 người tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; 252 gia đình có cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng tham gia tuyến đầu, cá nhân tham gia phòng chống dịch bị tử vong do Covid-19; 823 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng tham gia tuyến đầu, cá nhân tham gia phòng chống dịch có thân nhân chủ yếu hoặc tứ thân phụ mẫu tử vong do Covid-19; ...

TP. HCM cũng tổ chức các đoàn đi thăm các trạm y tế, nhân viên trạm y tế lưu động, người hỗ trợ, phục vụ.

Đồng thời, TP. HCM tặng quà tết 5 cơ sở y tế tư nhân tiêu biểu, 15 bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19, hơn 2.000 ấp, khu phố và 45 doanh nghiệp tiêu biểu, 4 cơ sở tôn giáo tiêu biểu có đóng góp tích cực cho công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: