(NB&CL) Bất cứ ai sinh ra cũng đều có một quê hương để mà vấn vương, để mà thương mà nhớ, mà bồi hồi cảm xúc mỗi khi phải xa quê nhà và những người thân yêu của mình. Chẳng vậy mà quê hương luôn “là chùm khế ngọt…” trong tâm thức và những kỷ niệm tuổi thơ đầy ăm ắp của mỗi chúng ta, để mỗi khi lưu luyến, con người ta thường tìm về với tổ tiên, cội nguồn.
(CLO) Người mẹ 85 tuổi run run bước vào hội trường Trại giam Vĩnh Quang (xã Đạo Trù, tỉnh Phú Thọ), bà không khóc thành tiếng, chỉ nắm chặt tay con trai – người đã xa gia đình gần 20 năm vì những lầm lỗi của tuổi trẻ.
(NB&CL) Tết đến, Xuân về là dịp để mọi người tạm gác lại công việc, bao bộn bề lo toan trong cuộc sống, để những người con xa quê có cơ hội về đoàn tụ, sum họp, quây quần bên gia đình, người thân của mình và cùng nhau đón chào những điều may mắn của năm mới. Đó cũng chính là truyền thống hết sức ý nghĩa, là nét đẹp văn hóa mãi lưu truyền của dân tộc Việt Nam.
(CLO) “Như chưa hề có cuộc chia ly” tập 139 phát sóng vào tối 1/3 với chủ đề “Tình nhân loại, nghĩa đồng bào”. NSND Kim Cương đã tìm lại con gái nuôi Thương Thương sau nhiều năm tìm kiếm.