Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, giữa hàng trăm phạm nhân đang lặng đi vì xúc động, đã trở thành điểm nhấn sâu sắc nhất của chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” tổ chức sáng 23/12 tại Phú Thọ.
Đó là câu chuyện của phạm nhân T.T.T – nhân vật chính trong phóng sự “Ước mơ ngày trở về” được trình chiếu tại chương trình.
Gần hai thập kỷ sau song sắt, anh T. trở về trong ký ức của gia đình với những mất mát chồng chất: Mẹ già mòn mỏi chờ con, con gái lớn qua đời khi mới 17 tuổi, người vợ từng chấp hành án trở về quê với hai bàn tay trắng.
Những hình ảnh ấy không chỉ khiến người trong cuộc nghẹn ngào, mà còn khiến nhiều phạm nhân trẻ lần đầu tiên đối diện trọn vẹn với giá trị của tự do, gia đình và cái giá phải trả cho sai lầm.
Chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” năm 2025 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam phối hợp với Bộ Công an tổ chức, không đơn thuần là một hoạt động tuyên truyền. Đó là hành trình đánh thức niềm tin và khát vọng làm lại cuộc đời của những người từng lầm lỡ, bằng những câu chuyện thật, số phận thật.
Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Kim Quy, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam nhấn mạnh: Mỗi phạm nhân đều mang trong mình một câu chuyện sai lầm, nhưng thất bại chỉ thực sự bắt đầu khi con người từ bỏ hy vọng.
“Các bạn hãy biến quá khứ thành động lực để hoàn thiện bản thân. Đừng đánh mất ước mơ, bởi tương lai vẫn nằm trong chính tay mình”, anh Quy gửi gắm.
Không khí hội trường trở nên lắng lại khi anh T. lần đầu tiên sau nhiều năm được gặp mẹ, vợ và con gái. Cuộc đoàn tụ ngắn ngủi nhưng đủ để khơi dậy trong lòng hàng trăm phạm nhân một câu hỏi: Nếu có thêm một cơ hội, mình sẽ sống khác đi chứ?
Ban Tổ chức đã trao tặng phần quà trị giá 10 triệu đồng để hỗ trợ gia đình anh T., như một lời động viên cho hành trình hoàn lương còn ở phía trước.
Bên cạnh câu chuyện xúc động ấy, chương trình còn trao 30 suất quà cho các phạm nhân cải tạo tiến bộ, tặng quà cho trẻ nhỏ theo mẹ vào trại, khánh thành Tủ sách Thanh niên với hơn 300 đầu sách và trao tặng 2 bộ máy tính phục vụ công tác số hóa hồ sơ.
Những phần việc nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn bởi chúng mở ra cánh cửa tri thức và niềm tin trong môi trường tưởng chừng chỉ có kỷ luật và khép kín.
Theo Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Tuyến, Phó Cục trưởng Cục C10 (Bộ Công an), giáo dục cải tạo phạm nhân không chỉ là thực thi pháp luật, mà còn là hành trình cảm hóa con người. Những chương trình như “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” giúp phạm nhân trẻ có thêm kiến thức, kỹ năng sống và động lực phấn đấu để sớm tái hòa nhập cộng đồng.
Khi chương trình khép lại, người mẹ già lặng lẽ rời hội trường, ngoái lại nhìn con lần cuối. Cánh cửa sắt khép lại phía sau, nhưng trong ánh mắt của nhiều phạm nhân hôm ấy, một cánh cửa khác đã mở ra cánh cửa của hy vọng, của khát vọng làm lại cuộc đời.