(NB&CL) Trong những ngày Xuân, đâu đó lại vang lên giai điệu tha thiết, rộn ràng của “Mùa xuân, làng lúa làng hoa” như một lời hẹn ước của đất trời. Hình ảnh hồ Tây, làng lúa, làng hoa… là một phần ký ức của người Hà Nội, gợi nhớ về một thời mộc mạc, yên bình. Hơn bốn thập kỷ trôi qua, ca khúc ấy của nhạc sĩ Ngọc Khuê vẫn vẹn nguyên sức sống. Đối với nhiều thế hệ người Hà Nội, khi giai điệu “Mùa xuân, làng lúa làng hoa” vang lên, một trời ký ức lại ùa về…
(CLO) Những ngày giáp Tết, làng hoa Đông Cương (phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) - vựa hoa lớn nhất xứ Thanh trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Trên những cánh đồng hoa bạt ngàn, người dân tất bật xuống giống, chăm bón, canh từng nhịp thời tiết để chuẩn bị cho mùa hoa Tết mang theo kỳ vọng về một cái Tết ấm no, đủ đầy.
(CLO) Chỉ trong vòng một tháng, làng hoa Tây Tựu (Hà Nội) đã hứng chịu hai trận ngập lớn, khiến hàng chục hecta hoa bị thối rễ, hư hỏng hoàn toàn. Cả năm trông chờ vào vụ hoa 20/10, giờ người dân đành trắng tay.
(CLO) Mỗi khi Tết đến, xuân về, xã Tích Giang (huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội) lại nhộn nhịp cho vụ hoa Tết. Các chủ vườn hoa đang tất bật cắt tỉa, chăm sóc… để chờ thương lái khắp nơi đổ về thu mua.
(CLO) Cận Tết Nguyên đán, người dân tại làng hoa Xuân Quan (Văn Giang, Hưng Yên) lại bận rộn với những vườn hoa tươi tốt hy vọng về một vụ hoa bội thu, để có một cái tết đong đầy, sung túc.
(CLO) Những ngày này, người dân phường Nhật Tân (quận Tây Hồ, Hà Nội) lại tất bật thu hoạch hoa cúc họa mi phục vụ nhu cầu người mua, trong tiết trời 15 độ C.
(CLO) Sau Tết, làng hoa Tây Tựu nổi tiếng ở Hà Nội đã bắt đầu nở rộ phục vụ cho mùa lễ hội đầu năm. Nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các hoạt động lễ hội đầu năm bị hủy khiến người dân trồng hoa ở Tây Tựu không bán được, hoa bị cắt bỏ vứt khắp ruộng.