11.000 cuộc gọi, một cánh cổng và hàng vạn ký ức chờ được trở về
Có những manh mối không nằm trong hồ sơ, mà nằm trong ký ức của nhân dân. Để những ký ức ấy tìm được đường về đúng nơi cần đến, Chiến dịch 500 ngày đêm cần một cánh cổng.
Có những manh mối không nằm trong hồ sơ, mà nằm trong ký ức của nhân dân. Để những ký ức ấy tìm được đường về đúng nơi cần đến, Chiến dịch 500 ngày đêm cần một cánh cổng.
Có những giá trị không chỉ được trân trọng lưu giữ trong ký ức, mà còn liên tục được nối dài bằng những hành động bền bỉ qua nhiều thế hệ. Đối với Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" cùng tinh thần "Đền ơn đáp nghĩa" không dừng lại ở những lời nhắc nhớ mỗi dịp tháng Bảy lịch sử, mà đã trở thành một phần bản sắc trong văn hóa doanh nghiệp, được cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động nghĩa tình của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn 17 tỉnh, thành phố miền Bắc.
(CLO) Trong quá trình lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đô Lương (tỉnh Nghệ An), lực lượng quy tập đã phát hiện mảnh nhôm khắc tên Đinh Xuân Tình và phiếu thông tin liệt sĩ.
(CLO) Sau 54 năm đằng đẵng nằm lại nơi chiến trường xa, liệt sĩ Trương Mạnh Tuân cuối cùng cũng được trở về trong vòng tay gia đình và đất mẹ. Dẫu muộn màng nhưng gia đình đã hoàn thành được tâm nguyện của Mẹ Việt Nam Anh hùng trước lúc đi xa.
(CLO) Suốt những ngày đêm chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị, hai người lính đồng hương Hồ Việt Hùng và Nguyễn Hữu Quế luôn sát cánh cùng nhau. Trong trận chiến ác liệt, Nguyễn Hữu Quế đã anh dũng hy sinh, máu hòa lẫn với đất. Nén đau thương, Hồ Việt Hùng tự tay chôn cất bạn giữa chiến trường khốc liệt. Hơn nửa thế kỷ sau, người cựu chiến binh ấy xúc động “gặp lại” đồng đội trên quê Bác.
(CLO) 5 người con ra chiến trận thì 2 người hy sinh. Suốt nhiều năm qua, Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Năm vẫn đau đáu mong chờ tin các con. Ở tuổi 99, mẹ Năm vui mừng khi biết nơi an nghỉ của một người con liệt sĩ. Song, mẹ vẫn chưa an lòng khi thông tin phần mộ về người con còn lại vẫn chưa rõ.
(CLO) Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu tập trung nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ 250 trận đánh lớn, đồng thời khẩn trương xây dựng, làm giàu cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ, tạo nền tảng phục vụ hiệu quả hơn công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
(CLO) Hai người lính không cùng quê, không có chung huyết thống, nhưng chiến tranh đã đưa họ gặp nhau, rồi cùng sát cánh chiến đấu. Cả hai cùng ngã xuống trong một trận đánh, rồi được chôn cất cạnh nhau. Gần 40 năm sau, khi phần mộ được tìm thấy, thời gian đã khiến hài cốt của 2 người lính hòa lẫn vào nhau...
(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ mang thương tật đặc biệt nặng, ông Nguyễn Văn Ba vừa được truy tặng danh hiệu Liệt sĩ, trao bằng Tổ quốc ghi công. Đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những cống hiến, hy sinh của ông trong những năm tháng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, đồng thời là sự tri ân đối với gia đình liệt sĩ.
CLO) Sau gần nửa thế kỷ mòn mỏi ngóng trông, cụ Trần Thị Chín (104 tuổi) cuối cùng cũng được đón người con trai liệt sĩ trở về. Ngồi trên chiếc xe lăn, với mái tóc bạc trắng, người mẹ già òa khóc nức nở trong giây phút chạm tay vào hài cốt của con.
(CLO) Chiều 5/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập thêm 11 bộ hài cốt liệt sĩ và 5 bộ di vật tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.
(CLO) Ngày 7/9, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) thành phố Huế tổ chức Lễ xuất quân, giao nhiệm vụ cho Đội 192, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, mùa khô 2026-2027.
(CLO) Ngày 15/9, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ thành phố Đồng Nai phối hợp với Sở Nội vụ thành phố, Hội Cựu chiến binh và thân nhân gia đình đã tổ chức lễ cất bốc, truy điệu và tiễn đưa 2 hài cốt liệt sĩ về quê an táng.
(CLO) Mới lấy vợ vỏn vẹn 7 ngày, người lính trẻ Hoàng Ngọc Thiết lên đường nhập ngũ. Chiến tranh ác liệt khiến tiểu đội phó mãi mãi nằm lại nơi chiến trường. Gần 60 năm sau, người liệt sĩ ấy mới “trở về” quê hương.
(CLO) Từ nguồn tin của một cựu chiến binh, lực lượng chức năng đã khảo sát vị trí an táng 64 cán bộ, chiến sĩ pháo cao xạ hy sinh ở Nghệ An vào năm 1966.
(CLO) Tiếp nối hành trình thiêng liêng trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, ngày 24/9, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau phối hợp với chính quyền xã Hòa Bình, Vĩnh Mỹ, Vĩnh Hậu trang trọng tổ chức lễ viếng, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.
(CLO) Sáng 25/9, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao (xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên), Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Điện Biên đã tổ chức Lễ truy điệu và an táng 10 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại khu vực Him Lam, phường Điện Biên Phủ.
(CLO) Sáng 25/9, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hòn Dung (phường Tây Nha Trang), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 45 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn tỉnh trong Chiến dịch 500 ngày đêm.
(CLO) Bắn rơi tiêm kích F-4 và tiêu diệt 2 xe tăng địch trước khi anh dũng hy sinh ở tuổi 19, liệt sĩ Đinh Văn Kiên (quê Nghệ An) vừa được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân sau 57 năm ngã xuống vì Tổ quốc.
(CLO) Sáng 30/9, tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai trang trọng tổ chức Lễ truy điệu 71 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn. Sau nhiều tháng lần theo những nguồn tin, ký ức của nhân chứng và dấu tích còn lại trên các chiến trường cũ, hôm nay các anh đã được đưa về yên nghỉ trong sự thành kính của đồng đội và Nhân dân.